Tiến vào Sài Gòn - Phạm Thành Long

Ngày đăng: 07:40 01/05/2021 Lượt xem: 363
TIẾN VÀO SÀI GÒN!
Phạm Thành Long
 
 
Hôm nay 30/4/2021. Cách đây tròn 46 năm, các đơn vị của Sư đoàn ô tô chiến đấu 471 Trường Sơn với hơn 2.600 chiến xa đã "cõng" các sư đoàn chủ lực của Quân đoàn 3, Quân đoàn 1 đi cùng xe tăng tiến đánh Sân bay Biên Hòa, sân bay Tân Sân Nhất và Bộ Tổng Tham mưu ngụy. 1 ngày sau - ngày 1/5/1975, Cơ quan sư đoàn bộ 471 của tôi được lệnh vào đóng đại bản doanh tại căn cứ Sóng Thần - Căn cứ của Sư đoàn Thủy quân lục chiến ngụy. Tại đây, tối 1/5 dù bộn bề công việc, đêm khuya, tôi vẫn ngồi viết bài thơ TIẾN VỀ SÀI GÒN. Bài thơ như một nhật ký ghi lại cuộc tiến quân vào giải phóng Sài Gòn...
TIẾN VÀO SÀI GÒN
Xé đường 13 ta tiến về Thành phố
Bao đợi chờ, dồn qua lệnh: Tiến công!
Tiếng xe gầm thay khẩu lệnh xung phong
Nòng tháp pháo như mũi tên chuốt nhọn
Xích nghiến mặt đường tựa chuyển đất rời non
Xanh lá ngụy trang dòng xe như dòng thác
Xé toạc không gian, đạp nhào đồn giặc
Như chớp giật ngang đầu Bến Cát
Như triều dâng cuốn sạch Lai Khê
Cầu Ông Dầu giặc bỏ đầy xe
Nghiền nát Lái Thiêu ngổn ngang xác giặc
Xéo lên nhau xe tăng đè đại bác
Phần phật cờ bay như chớp đỏ trên sông
Cầu Bình Triệu ngợp trong sắc hồng
Khi xe tăng ầm ầm lướt qua Gia Định
Đại lộ Hùng Vương chật trong tiếng xích
Nơi hai mũi hội quân
Lướt qua cầu xưa với sức mạnh thiên thần
Nơi anh Trỗi đặt mìn giết Mỹ
Dinh Độc Lập trơ vơ
Giải phóng quân vào chật đường Thống Nhất, Tự Do
Cờ ngạo nghễ kéo lên tỏa sáng
Ai vinh dự chứng kiến phút khải hoàn cách mạng
Phần phật tung bay cờ Tổ quốc uy nghi
Sài Gòn ơi ! Phút lịch sử diệu kỳ
Ngọn cờ nâng Tổ quốc ta bay vào lịch sử !
Sài Gòn ngày 1/5/1975

tin tức liên quan