"Ở lại đừng về" - Thơ: Trịnh Huỳnh Đức

Ngày đăng: 10:13 03/08/2021 Lượt xem: 362
Ở LẠI ĐỪNG VỀ
 
Mời bà con ở lại
Ai ở đâu ở đấy đừng về!
Thành phố Bác Hồ nghĩa tình cũng như quê
Vội vàng vất vả đèo mang… đường về xa ngái
Bầy con thơ nhỏ dại
Đêm lăn lóc khóc ven đường đói khát bơ vơ !
 
Mời bà con ở lại với thành phố thân thương
Vác xin phòng bệnh xin nhường
Dành bà con mình tiêm trước
Không để ai mặc rách đói cơm rơi vào bế tắc
Ưu tiên giải quyết việc làm
Mặt trận, Chính quyền đoàn thể cùng chung tay …
 
Mời bà con ở lại
Đoàn kết cùng người dân thành phố
Thực hiện giãn cách 5 K
Tuyệt đối không ra khỏi nhà
Người giãn cách người, nhà giãn cách nhà
Diệt khuẩn khử trùng tự giác mọi nơi!
 
Phòng chống dịch hiệu quả phải đồng lòng chung sức người ơi
Ai ở đâu ở đấy
Người ở xa đừng về
Người thành phố đừng đi
Chung sức chung tay phòng chống dịch
Thành phố Hồ chí Minh quyết tâm chiến thắng trận này!

 
Trịnh Huỳnh Đức
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn VN

tin tức liên quan