"Chia lửa với Sài Gòn" - Thơ: Nguyễn Bá Thuyết

Ngày đăng: 08:23 30/08/2021 Lượt xem: 350
CHIA LỬA VỚI SÀI GÒN
 
Anh và con tiễn em vào Sài Gòn chia lửa
Cùng với em cả nước cũng lên đường
Lưu luyến khôn cùng nhưng nặng tình thương
Vào với đồng bào nơi dịch đang gây bão
 
Vợ của anh trong gia đình hiền thảo
Chưa một lần lỗi hẹn với chồng con
Em nói rằng: em đi chỉ ít hôm
Nhưng nay nữa là đã tròn hai tháng
 
Anh không giận mà thương và nhớ lắm
Hai đứa con cứ hỏi: mẹ chưa về?
Em miệt mài công việc sáng tới khuya
Từng phút từng giờ dành giật từng mạng sống
 
Tin Sài Gòn ngày mỗi ngày càng nóng
Người nhiễm tăng bệnh viện cứ đầy thêm
Người tử vong u ám lạnh tanh
Y Bác sĩ phải gồng mình cứu chữa
 
Vì đồng bào em quên luôn gian khổ
Trực tăng ca bảo hộ mặc suốt ngày
Chất khử trùng lan toả ngất ngây
Khẩu trang đeo in rõ hình lên mặt
 
Cuộc chiến này là thách thức lớn nhất
Đặt lên vai người Chiến sĩ ngành Y
Gieo đau thương nhiều cảnh chia li
Nên em vẫn phải đi... em chưa về được
 
Tiếng gọi của đồng bào đau thương thống thiết
Chia lửa với Sài Gòn là sứ mệnh của chúng ta
Anh và hai con gắng sức ở quê nhà
Ngày hết dịch em sẽ về anh nhé!...

 
Phú Yên, 30/8/2021
Nguyễn Bá Thuyết
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn VN

tin tức liên quan