"Tình yêu nước Nga" - Thơ: Phan Vĩnh Điển

Ngày đăng: 10:38 04/10/2021 Lượt xem: 188
TÌNH YÊU NƯỚC NGA
 
Từ nhỏ, lớn lên tôi đã yêu
Nước Nga xa xôi, vô bờ bến
Từ phim "Những kẻ báo thù không bao giờ bị bắt"
Đến những bài hát Đôi Bờ, Ca Chiu Sa...
 
Tuổi đôi mươi, yêu nhau trong công viên
Nhìn những ngôi sao lấp loáng ban chiều
Ước sao một lần đến với nước Nga
Ngắm ngôi sao lấp lánh điện Krem Linh
 
Ai ngờ sau mười năm chinh chiến
Lại được đến với nước Nga yêu dấu
Đến Krem Linh, sờ chiếc chuông đồng bị vỡ
Ngắm ngôi sao trên tháp nhọn lên trời
 
Nước Nga đón tôi bay lên bằng IL86*
Lần đầu được bay, ngơ ngẩn giữa tầng mây
Mùa thu vàng, ôi thiên đường lấp lánh
Những ngôi nhà cao tầng, đường phố rộng thênh thang...
 
Nước Nga yêu thương tôi cùng các bạn
Qua những bài lecsi, kiến thức mênh mông
Của một dân tộc anh hùng, nhân hậu
Cùng bánh mì và hoa trái ngọt bùi
 
Cho dù ai nói ngược, nói xuôi
Nước Nga với tôi và các bạn
Vẫn là đất nước yêu thương, vĩ đại
Tổ quốc thứ hai nâng tôi lớn nên người...!

 
 

Đêm nhớ nước Nga 03/10/2021
Phan Vĩnh Điển
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn VN

----------------------------------------
*Máy bay hành khách của Nga
tin tức liên quan