"Nghề Thầy" - Thơ: Nguyễn Thị Vân Ngà

Ngày đăng: 07:45 15/11/2021 Lượt xem: 257

NGHỀ THẦY !
 
Đi qua bao lớp trường đời
Trong tim luôn nhớ khắc lời thầy cô
Chắt từng giọt huyết mấp mô
Ví như chim yến rút khô ruột mình.
 
Từ ngày hạt nứt hồi sinh
Nớt non mầm lá hút linh khí trời
Đến ngày bóng toả muôn nơi
Bồi hoàn sinh lực quả đời tươi ngon.
 
Dễ đâu có được vuông tròn
Nuôi từng chí khí bào mòn tâm can
Đã từng nổi, cạn gian nan
Dám đương đầu vượt muôn vàn tai ương.
 
Chỉ mong từng buổi đến trường
Nhân từ đôi mắt thân thương bên trò
Từng trang giấy trắng thơm tho
Vẽ hình nhân cách biết dò đục trong.
 
Những nhà chính khách…nâu sồng
“ Tiến vi quan, đạt thuận lòng vi sư”
Người nào tôn kính Tố Như
Chẳng quên Lê Quát tôn sư trọng thầy.
 

Nguyễn Thị Vân Ngà
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn VN

tin tức liên quan