Thơ về ngày giỗ Tổ Hùng Vương của Lê Trung Khiên

Ngày đăng: 09:34 07/04/2022 Lượt xem: 204
Thơ về ngày  giỗ Tổ Hùng Vương của Lê Trung Khiên
 
VỀ MIỀN ĐÁT TỔ
 
Tháng ba trẩy hội đền Hùng
Phong Châu, Phú Thọ tưng bừng du xuân
Mỗi năm hãy nhớ một lần
Ngày mười giỗ Tổ hội xuân xum vầy
Bốn phương con cháu về đây
Cội nguồn một gốc, ngày này không quên
Hùng Vương mười tám đời truyền
Văn lang, Âu lạc một thiên sử hồng
Cháu con một gốc tiên rồng
Trong bọc trăm trứng cùng chung giống nòi
Việt Nam đất nước của tôi
Một ngày giỗ Tổ, một nôi mẹ hiền
Chung ngày thờ cúng tổ tiên
Chung nguồn cội, nối mạch liền non sông
Văn minh lúa nước sông Hồng
Văn hóa cổ với trống đồng linh thiêng
Hàng nghìn năm vẫn lưu truyền
Vọng về tiếng hát trên thuyền Trương Chi
Mỵ Nương, nàng đắm say mê
Sông Tiêu Tương giữ lời thề lứa đôi
Dẹp xong giặc bay về trời
Thiên Vương- Phù Đổng nối đời ghi sâu
Chàng Sơn Tinh phép nhiệm mầu
Núi cao ngăn lũ, cúi đầu Thủy Tinh
Lang Liêu với tấm lòng thành
Dâng Vua Cha bánh chưng xanh đất trời
Câu chuyện tình của một thời
Mỵ Châu - Trọng Thủy, người đời nhắc nhau
Loa Thành thất thủ, mưu sâu
Nỏ thần giữ nước đem trao tay thù
Bởi yêu nên mất cơ đồ
Lỡ lầm mất nước, ai ngờ tình oan
Lịch sử trải bốn nghìn năm
Dựng giữ nước, Bác khuyên răn nhớ lời
Tự hào thay đất nước tôi
Một vùng đất Tổ, muôn đời lưu danh

 
          

TRỐNG ĐỒNG
 
Trống đồng là linh hồn đất nước
Là khí thiêng non nước Việt Nam
Là biểu hiện của tự do, độc lập
Là hiện hình cuốn lịch sử thời gian
 
Mặt trời mọc, bình minh trên mặt trống
Ngược vòng quay chim Lạc tung cánh bay
Từng nếp nhà, từng cánh đồng, thửa ruộng
Hồn quê hương trên mặt trống này
 
Tiếng trống vang lên, ngược dòng quá khứ
Thời đại Hùng Vương, Âu Lạc, Văn Lang
Xuyên suốt chiều dài bốn nghìn năm lịch sử
Ghi dấu son khi đất nước sang trang
 
Đã một thời trên núi Rồng, Lũng Cú
Hoàng đế Quang Trung phát hiệu trống đồng
Núi Đan Nê thần trống đồng nhắc nhở
Kẽ thù hãy đừng dòm ngó non sông
 
Trống đã hiện hữu trụ sở Liên Hiệp Quốc
 Khẳng định cội nguồn văn hóa nước ta
Nền văn minh sông Hồng, cư dân lúa nước
Như sông Nin, như văn minh Lưỡng Hà
 

Lê Trung Khiên
Hội viên Văn học nghệ thuật Trường Sơn
tin tức liên quan