"Ruộng Bậc thang" - Thơ: Trịnh Huỳnh Đức

Ngày đăng: 06:24 30/05/2022 Lượt xem: 177
RUỘNG BẬC THANG...
 
Đất trời ban ruộng bậc thang
Nắng mưa lam lũ mùa vàng nương cao
Đêm về lúa thức ngắm sao
Trai đi tìm bạn lạc vào lối trăng!
 
Sương giăng núp bóng chị Hằng
Bếp lùi sắn nướng trăng rằm nôn nao
Thương nhau đỏ lửa lên nào
Lòng thơm tay ấm ta trao hẹn hò!
 
Than hồng bếp rực Giàng cho
Liếc qua lửa đỏ mắt đo lòng người
Nụ hôn nồng ấm cười tươi
Rượu ngon nếp mới xin mời trai thương...
 
Trăng khuya soi bước dọi đường
Bản xa lối hẹp vấn vương trong lòng
Yêu nhau thích lối đi vòng
Nói cười rôm rả em mong lạc đường!
 
Ruộng bậc thang đến là thương
Vòng vo cao ngất mà vương vấn tình
Mùa vàng nương lúa lung linh
Duyên xe nồng thắm đôi mình có nhau!

Trịnh Huỳnh Đức
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn VN


tin tức liên quan