Thơ: Phạm Cao Phong

Ngày đăng: 04:57 26/07/2022 Lượt xem: 212
-----------------------------------------------------------------------

QUẢNG TRỊ VANG MÃI BẢN HÙNG CA
(1972 – 2022)
 
Trời vẫn xanh một màu xanh Quảng Trị
Trên đất này máu đã nở thành hoa.
50 năm! Bồi hồi bao thương nhớ….
Quảng Trị ơi! Vang mãi bản hùng ca!
 
50 năm! Găm đầy trang lịch sử
Nguyện xả thân, sống mái với quân thù.
81 ngày đêm! Thề quyết thắng!
Giữa mùa hè đỏ lửa rực thiên thu!
 
50 năm! Bình minh nơi Thành Cổ
Vẫn bừng sáng lên hào khí điệp trùng.
Đài tưởng niệm vươn cao ngạo nghễ
Những linh hồn bất tử kiên trung!
 
Gió cứ hát ngợi ca lời tưởng nhớ
Cỏ vẫn xanh hồn hậu đến nao lòng.
Đêm tri ân bên dòng sông Thạch Hãn
Đèn hoa đăng lấp lánh cả trời mong!
 
50 năm! Để muôn đời kết nối
Phẩm giá – tình yêu: son sắc thuỷ chung.
Niềm kiêu hãnh vinh quang – nguồn sức mạnh
Mãi tự hào thay: QUẢNG TRỊ ANH HÙNG!
 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13/07/2022

MÙA VỌNG Ở VỊ XUYÊN
 
(Kỷ niệm 30 năm ngày giỗ trận của những
người lính Vị Xuyên (12/07/1984-12/07/2014))

 
Tháng Bảy đầy thương nhớ
Mùa vọng về Vị Xuyên.
Ba mươi năm - ngày giỗ
Có thể nào người quên?
 
Vọng hàng trăm đồng đội
Nằm lại những ngọn đồi.
Khét lẹt mùi bom đạn
Đắng đót niềm chia phôi!
 
Bồi hồi khúc tưởng niệm
“Về đây đồng đội ơi!”*
“Hát cho người còn sống!*
Trời biên cương rối bời!
 
Những cựu binh ngồi hát
Da diết lòng quặn đau.
Am nhỏ nghi ngút khói
Linh hồn về bên nhau!
 
Giữa bạt ngàn đồi đá
Ước mong một tháp chuông.
Một tượng đài tưởng niệm
Vị Xuyên chiều sương buông!
 

Vị Xuyên, Hà Giang ngày 12/07/2014
-------------------------------------------------------
(*)Ca khúc của nhạc sỹ Trương Quý Hải


Phạm Cao Phong
(Hội viên - Hội Văn học Nghệ thuật Trường Sơn)

 
tin tức liên quan