Nối họa những áng thơ -Tác giả: Đinh Hởi; Phạm Sinh

Ngày đăng: 10:51 10/09/2022 Lượt xem: 176
Nối họa những áng thơ -Tác giả: Đinh Hởi; Phạm Sinh 
 

BỐN CHẤM KHÔNG (*)

Hình như con tép dưới sông
Cũng đang tìm bốn chấm không (4.0) giữa dòng
Còn ta chấm đợi chấm mong
Chấm thương... chấm nhớ trong lòng bốn phương

Đinh Hởi (Hải Ba)
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

 
Bốn chấm không một bước đường ...
Khoa học siêu đẳng, niềm thương liệu còn ?
Chỉ mong thế hệ cháu con 
Dẫu lên Vũ trụ vẫn tròn niềm thương ...

Phạm Sinh
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

-------------------------
(*) Cách mạng Công nghiệp 4.0 (hay Cách mạng Công nghiệp lần thứ Tư)


 
CỎ MAY

Cỏ may bạc trắng bờ mom
Hắt hiu tháng Chạp mỏi mòn đợi ai
Vẫn còn cái nắng xiên khoai
Mái đê cỏ chỉ... thẹn hai đứa ngồi
Chiều nay lẻ bóng mình tôi
Em về bên ấy xa xôi cách đò
Trớ trêu bông cỏ lò dò
Còn găm nỗi nhớ... tơ vò lòng nhau.

Đinh Hởi (Hải Ba)
 
Không! Ta chẳng mất nhau đâu
Cỏ may còn nhớ ta - Câu ước nguyền
Dẫu rằng “ván đã đóng thuyền”
Đổi chi cho đặng cái duyên… tình đầu

Phạm Sinh

tin tức liên quan