Lê Thuần “Giải đố vui” Bài thơ "Đố bạn" của Nguyễn Tiến Du - Quảng Ninh.

Ngày đăng: 07:22 22/09/2022 Lượt xem: 128
       Nguyễn Tiến Du – Một cán bộ trực tiếp điều hành sản xuất và khai thác Than tại Vùng mỏ Quảng Ninh, anh đã có hàng chục tác phẩm thơ gửi về và được bạn đọc đánh giá cao khi thơ của anh được giới thiệu trên trang Báo Điện tử Trường Sơn. Một trong những tác phẩm đó là Bài thơ "Đố bạn”. Đọc "Đố bạn" của Nguyễn Tiến Du trên Trang Trường Sơn, Lê Thuần, hội viên Hội VHNT Trường Sơn đã có bài giải mà anh khiêm tốn gọi đó là “Giải đố vui”… 
       Trường Sơn trân trọng giới thiệu cùng các đồng chí và bạn đọc “cuộc” Đố và Giải đố thú vị và đầy ý nghĩa này.
 
 

ĐỐ BẠN
 
Ai người dựng nước khai sinh
Ngàn năm văn hiến nước mình còn đây?
Ai người đắp lũy tường xây
Chủ quan nỏ mất lệ dầy xót con?
 
Ai người vẹn nghĩa sắt son
Cưỡi voi chém giặc vẫn còn đeo tang?
Ai người mặc áo giáp vàng
Quân Ngô khiếp vía tiếng vang muôn đời?
 
Vạn Xuân lập nước bạn ơi
Xưng Vương Thiên Đức con trời tên chi?
Giặc Lương nào có xá gì
Trạch Vương khởi nghĩa sách ghi đầm lầy?
 
Bạch đằng Nam Hán phơi thây
Sông trôi xác giặc nổi đầy do ai?
Mười hai quân sứ tranh tài
Hỏi ai dẹp loạn mười hai sứ này?
 
Thăng long mảnh đất rồng bay
Vua nào đã chọn nơi này đóng đô?
Thơ thần định phận cơ đồ
Bến sông Như Nguyệt ai hô giết thù?
 
Cuối đời hậu Lý tàn thu
Công ai xoá bỏ mây mù đổi ngôi.
Tướng nào xoá hận vua tôi.
Nguyên Mông, đánh bại để rồi lưu danh.
 
Tiếm ngôi lập quốc rõ dành
Đại ngu tên nước lưu danh vua gì?
Lam Sơn khởi nghĩa sử ghi
Giặc Minh tháo chạy, trị vì là ai?
 
Quan nào thao lược toàn tài
Sách xưa chép lại oán sai ba đời?
Đống Đa giặc chết đầu rơi
Ai là danh tướng một thời tiến quân?
 
Ai người vì nước vì dân
Triệu năm dân Việt vẹn phần noi gương?
Ai người lập lại kỷ cương
Lò nung rực lửa đốt phường quan tham?
 
Bạn nào giỏi sử Việt Nam
Trả lời đúng hết tôn làm sư huynh!
Bạn nào chưa hiểu sử mình
Cũng nên học lại anh minh nước nhà.

Nguyễn Tiến Du

 

GIẢI ĐỐ VUI
 
Vua Hùng dựng nước khai sinh
Bốn ngàn năm trước nước mình còn nay
An Dương Vương đắp thành dầy
Trọng Thủy trộm nỏ, thác đầy hồn con
 
Hai BàTrưng ở Châu Phong
Diệt bọn Tô Định, tang chồng đang mang
Bà Triệu mặc áo giáp vàng
Đuổi Ngô bạt vía tận sang nước người (Tàu)
 
Vạn Xuân, Lý Bí lên ngôi
Thiên Đức tên hiệu, Vua tôi trị vì
Triệu Quang Phục sách đã ghi
Diệt Lương, Dạ Trạch có chi lạ hầy
 
Ngô Quyền cọc đóng sông này
Bạch Đằng xác giặc trôi đầy chẳng sai
Bộ Lĩnh dẹp loạn mười hai
Sứ quân nổi loạn, lên ngai vua hiền
 
Lý Thái Tổ đến Long Biên
Rồng vàng cất cánh, quyết liền thành xây
Giặc Tống xâm lấn đến đây
Tướng Lý Thường Kiệt thơ hay một thời
 
Cuối thời Hậu Lý tàn rồi
Ông Trần Thủ Độ chuyển dời đổi ngôi
Trần Hưng Đạo, tướng vua tôi
Đánh Nguyên Mông chạy để rồi sử ghi
 
Tiếm ngôi là Hồ Quý Ly
Đại Ngu tên nước, kinh kỳ xứ Thanh
Lam Sơn khởi nghĩa lừng danh
Diệt Minh, Lê Lợi lập thành ngôi vua
 
Nguyễn Trải thao lược đâu vừa
Lệ Viên con cháu oan xưa ba đời
Đống Đa giết giặc tơi bời
Quang Trung Nguyễn Huệ tết thời tiến quân
 
Bác Hồ vì nước vì dân
Để lại di chúc, Đảng dân học Người
50 năm đã xa rồi
Nước nhà to đẹp hơn mười Người mong
 
Nguyễn Phú Trọng dốc hết lòng
Hậu duệ của Bác một lòng quyết tâm
Xây lò đốt bọn quan tham
Kỷ cương lập lại ngập tràn niềm vui
 
Trả lời thế chắc đủ rồi
Gửi đến các bạn một lời cảm ơn
Ai mà thông tỏ sử hơn
GIẢI đoán tường tận ngọn nguồn: TÔN SƯ!
 

Lê Thuần
(HV Hội VHNT TS)

tin tức liên quan