“Đêm giông ở Quỳnh Tam” – Thơ: Lê Vĩnh Lạc

Ngày đăng: 06:56 25/10/2022 Lượt xem: 180
ĐÊM GIÔNG Ở QUỲNH TAM
 
Nửa đêm Trời rung chuông
Bốn bề như thác tuôn
Cây reo cười trước gió
Chớp xé từ thượng nguồn
 
Cửa phêm phành phạch đập
Gíó lùa vào từng cơn
Gà con rúc vú mẹ
Đàn chó ngoài sủa um
 
Kèo tre nhà lúc lắc
Nước giột từ tứ phương
Vội khua nhau thức dậy
Gấp chăn mà ngồi ôm
 
Ngoài Trời  thưa ánh chớp
Sấm nhỏ dần rồi yên
Mưa rơi còn nặng hạt
ôm nhau thức suốt đêm
 

Quỳnh Tam tháng; 8-1968
Lê Vĩnh Lạc
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn
Gmail: 
levinhlac45@gmail.com.


tin tức liên quan