"Nợ em" - Thơ: Nguyễn Hữu Quý

Ngày đăng: 07:07 21/11/2022 Lượt xem: 110
NỢ EM
Tặng Hoàng Mai.
 
Bỏ dạy, theo chồng ra Hà Nội
tôi nợ em nỗi nhớ lớp trường
những năm tháng thủ đô vất vưởng
phố nhà binh, một dáng đi về
 
Chỉ có thế mà tôi thương như thế
hạnh phúc đơn sơ là được gần nhau
trang giáo án giấc mơ em còn giấu
tôi nợ em tiếng gọi học trò!
 
Đâu dễ quên những ngây thơ bé nhỏ
phấn trắng, bảng đen...hai mươi bảy năm rồi
hoa tặng cô các bé hái ven đồi
tôi mắc nợ cả những cành hoang dại
 
Nếu như được một lần trở lại
tôi đền em bài giảng đất nghèo
mảnh trăng mỏng góc trời khuya trong trẻo
ngọn đèn dầu soi con chữ nghiêng nghiêng...
 
Dẫu hôm nay ai đó đã lãng quên
tôi canh cánh em ngày nào cô giáo
chấm mực xưa trên trang chiều chưa ráo
tôi nợ người yêu dấu một bao la...


Quảng Trị, ngày 19 tháng 11 năm 2022
Nguyễn Hữu Quý
Phó Chủ tịch Hội VHNT Trường Sơn


tin tức liên quan