"Hãy kiên trì cháu ơi" - Thơ: Hoàng Đại Nhân

Ngày đăng: 07:30 12/01/2023 Lượt xem: 149
HÃY KIÊN TRÌ CHÁU ƠI
Cảm xúc sau một giờ học cùng cháu
với bài tập ở nhà (chương trình lớp 2)

 
Cháu tôi ngồi làm toán
Dáng tập trung, đăm chiêu
Tay chống cằm suy nghĩ
Ôi, sao mà đáng yêu
 
Một luận suy số học
Số nhỏ hơn, lớn hơn
Nối vào ô kết quả
Từ hai ô hình tròn.
 
Khi sang bài Tiếng Việt
Tả thời tiết trong năm
Xuân - Hạ - Thu vừa chuyển
Đến mùa Đông lạnh căm
 
Giật mình nghe cháu nói:
- “Văn khó quá ông ơi
Cháu ngồi năm, bảy phút
Mà chả viết thành lời”.
 
- Ờ học Văn khó đấy
Bởi vì Văn là người
Phải luyện rèn từng bước
Hãy kiên trì cháu ơi.



Hoàng Đại Nhân
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn


tin tức liên quan