Thơ Phạm Cao Phong - TP Hồ Chí Minh
Ngày đăng:
09:54 31/03/2023
Lượt xem:
146
Thơ Phạm Cao Phong - TP Hồ Chí Minh
DỌC NẮNG SÔNG TIỀN
Xe rong ruổi hướng miền Tây Nam Bộ
Qua Trung Lương gặp gỡ nắng sông Tiền.
Nơi tiếp nhận đỏ phù sa bồi đắp
Mở tâm hồn hào phóng trước thiên nhiên!
Con tàu đi giữa màu xanh dừa nước
Nghiêng mình chào - hàng thủy liễu ven sông.
Những nhà nổi, bè giăng trên mặt sóng
Cá ba sa quấn quít cá điêu hồng!
Ta về lại miền quê hương yêu dấu
Những miệt vườn cây trái tốt quanh năm.
Người cởi mở tình yêu xanh biếc quá
Trà mật ong bến Trúc - chút thưởng thầm!
Về với cù lao: Long, Lân, Quy, Phụng
Ta chợt say nơi thánh địa Đạo Dừa.
Bữa cơm trưa - ly rượu đầy cảm xúc
Khói mơ màng hình bóng của người xưa!
Em trao tay trái dừa xiêm ngọt mát
Đồng đội ơi! Cơn khát cũng vơi dần.
Thấm nỗi khát của một thời trận mạc
Để bây giờ ai cũng muốn hồi xuân!
Dọc nắng sông Tiền - dọc miền cổ tích
Súng thần công vang hào khí Quang Trung.
Những trận đánh của Rạch Gầm - Xoài Mút
Sông Tiền ơi! Người đã hóa anh hùng!
Cầu Rạch Miễu vắt ngang chiều mong nhớ
Khúc giao duyên - lời vọng cổ ngọt ngào.
Niềm khát vọng chung mùa vui đồng khởi
Đất chín rồng tỏ mặt dáng bay cao!
(Viết nhân chuyến du lịch sinh thái miền Tây)
Tiền Giang, ngày 12/09/2009
Tp Hồ Chí Minh, ngày 22/10/2009
Phạm Cao Phong
NINH KIỀU BẾN ĐỢI TÌNH YÊU
Cứ tưởng xa xôi đường cách biệt
Bến cũ người xưa khuất cuối trời.
Cứ tưởng sông phơi màu cổ tích
Cần Thơ kỳ ngộ - nhớ chơi vơi!
Ba mươi năm rồi! Nay trở lại
Lời hẹn chưa nguôi với Ninh Kiều.
Hậu Giang mênh mang ngàn sóng trắng
Để tình lai láng, mộng phiêu diêu!
Mê mẩn người trai đi tìm duyên nợ
Em ở đâu rồi, người đẹp Tây Đô?
Lẫn lộn vui buồn: bến phà, phố chợ
Không gặp em, ta đâu hết dại khờ!
Em sang Xóm Chài hay lên Cồn Ấu?
Sáng mập mờ xanh một dải cù lao.
Thuyền bè trôi dập dềnh miền kỳ ảo
Nắng long lanh miền sông nước dạt dào!
Thôi thì cứ dặn lòng thương thầm kín
Bến Ninh Kiều - em kiều diễm, si mê.
Như nhắn gửi niềm khát khao muôn thuở
Bến đợi tình yêu - dan díu người về!
Tp. Cần Thơ, sáng 02/05/2010
Tp. Hồ Chí Minh, chiều 14/05/2010
Phạm Cao Phong
(Uỷ viên BCH - Hội VHNT Trường Sơn)
tin tức liên quan