Phạm Cao Phong.

Ngày đăng: 07:35 18/08/2023 Lượt xem: 100
Thơ Phạm Cao Phong.

TA VỀ…
(Lục bát 2 câu)
 
Ta về với chốn tương tư
Mà say như thể đứ đừ vì nhau!
 
Ta về với chốn mưa mau
Tình xưa, bạn cũ bạc màu thời gian!
 
Ta về với chốn đa đoan
Thị Mầu giải hạn nỗi oan một thời!
 
Ta về với chốn mù khơi
Cồn cào biển đợi bao lời yêu thương!
 
Ta về với chốn tai ương
Đời bao dung cũng biết nhường nhịn thôi!
 
Ta về với chốn đơn côi
Chân tu thẳng dám thề bồi với ai?
 
Ta về với chốn ban mai
Bâng khuân như thể hoa lài đơm bông!
 
Ta về với chốn hư không
Mà nghe sấm chớp, gió lồng chân mây!
 
Ta về với chốn đong đầy
Mà đau đớn lắm, mà ngây ngất tình!
 
Ta về với chốn bình sinh
Để đời trọn vẹn giữa mình với ta!

TP.Hồ Chí Minh ngày 23/07/2021
Phạm Cao Phong


VỀ TRONG CÕI NHỚ SÀI GÒN
(Tưởng nhớ nhà văn, nhà báo Lê Văn Nghĩa)

Về trong cõi nhớ Sài Gòn
Bốn mươi năm ấy vẫn còn sắt son!
Đêm Sài Gòn buổi trăng tròn
Tim ông ngừng đập héo mòn bao năm!
Ông về với cõi xa xăm
 
Trang văn trào phúng vẫn nằm chiêm bao!
Khi châm biếm lại ngọt ngào
Cười rơi nước mắt gửi vào tâm tư!
Bao nhiêu thói xấu tật hư
Ông ngồi cặm cụi viết như ngồi thiền!
Ông về trong cõi vô biên
Lời hay, lẽ phải chẳng phiền mang theo!
Đại Văn Mỗ, Hai Cù Nèo
Điệp viên không số, nói leo Thằng Hề!
Nhiều người khen, ít người chê
Đời ông cũng lắm bộn bề nắng mưa?
Tháng ngày vẫn viết say sưa
Để đời bao tác phẩm vừa buốt tim!
Thế rồi ông chỉ nằm im
Bệnh tình lâm nặng lim dim đợi chờ?
Bây giờ về lại cõi mơ
Sài Gòn thương nhớ thẫn thờ ông ơi!...


TP.Hồ Chí Minh ngày 26/07/2021
Phạm Cao Phong.
Uỷ viên BCH Hội VHNT Trường Sơn


tin tức liên quan