"Tình Việt - Lào là thế" - Thơ: Chu Kim Hương.  
    
    
        
	 
	------------------------------------------------------------------
	
	TÌNH VIỆT - LÀO LÀ THẾ 
	(Bài viết dựa trên câu chuyện có thậtcủa Thiếu tướng Hoàng Kiền- nhân kỷ niệm ngày QĐND 2023)
	 
	Rừng Trường Sơn gian khổ những tháng ngày
	Đã in dấu nơi đây bao kỷ niệm
	Tình hữu nghị nước bạn Lào thân thiết
	Để tình người mãi đẹp với thời gian
	 
	Một ngày kia giữa nắng núi mưa ngàn
	Người phụ nữ nước bạn Lào trở dạ
	Nhưng số phận thật trớ trêu nghiệt ngã
	Chị qua đời khi sinh hạ hồng nhi
	 
	Hai trẻ thơ nào đâu tội tình gì
	Khi hủ tục phải chôn đi cùng mẹ
	Người cha trẻ Pathét Lào lặng lẽ
	Lòng xót xa quặn xé đến rụng rời
	 
	Nhận được tin Sư đoàn bốn bảy mươi (F470)
	Đội điều trị * cử ngay người tới đó
	Quyết tâm cứu hai bé trai còn đỏ
	Rồi đặt tên mang theo họ Bác Hồ
	 
	Giữa chiến trường biết bao thứ âu lo
	Y tá giỏi hai cô người Thanh Hoá
	Nhận làm mẹ chẳng nề chi vất vả
	Dốc sức chăm bằng tất cả tâm mình
	 
	Tên binh trạm (37) đặt cho trẻ sơ sinh
	Và được đệm chữ Thanh quê hai mẹ
	Hồ Thanh Bảy- Hồ Thanh Ba hai bé
	Đã trở thành con bộ đội Trường Sơn
	 
	Cuộc chiến tranh mỗi ngày khốc liệt hơn
	Trạm ba bảy (37) chuyển giao nhiệm vụ mới
	Hai em bé vẫn chưa đầy một tuổi
	Không thể cùng dong duổi khắp mọi nơi
	 
	Trạm quân y bốn tám (48)*rất kịp thời
	Chẳng ngần ngại liền nhận nuôi hai bé
	Đoàn vận tải Quang Trung* đặt tên cho con trẻ
	Hai y tá nhận làm mẹ từ đây
	 
	Cuối bảy tư (1974) đơn vị lại di dời
	Đông Trường Sơn nơi vô cùng gian khó
	Quang và Trung hai em còn quá nhỏ
	Lại sinh non thuốc thang chẳng đủ đầy
	 
	Ban chỉ huy sư đoàn bốn bảy hai (F472)
	Định đem gửi nước bạn Lào nuôi đỡ
	Hai mẹ nuôi nhìn các con không nỡ
	Có cách nào gửi ra Bắc được không?
	 
	Người Thái Bình- chính uỷ Đỗ Thế Nhung
	Chủ nhiệm khoa bác sỹ Lâm Văn Chiến
	Nhận làm cha với ân tình chân thiện
	Nuôi hai con bằng tất cả tấm lòng
	 
	Và thế là vào giữa một ngày đông
	Y tá giỏi cử theo xe chăm sóc
	Đường ra Bắc với biết bao khó nhọc
	Hai bé thơ đưa về tận gia đình
	 
	Đỗ Thế Quang (Ba) về quê Lúa Thái Bình
	Mang họ cha kể từ ngày hôm đó
	Lâm Quang Trung (Bảy) giấy khai sinh khai rõ
	Về Ninh Bình và ở với mẹ nuôi
	           ***
	Trường Sơn ơi! mấy chục năm qua rồi
	Tình hữu nghị sáng ngời theo nhân thế
	Lòng nhân hậu cứu cuộc đời hai trẻ
	Đã lớn khôn mạnh mẽ giữa dòng đời
	 
	Câu chuyện trên cứ thẫm đẫm tình người
	Ngoài mặt trận với bao nhiêu nghiệt ngã
	Nơi hậu phương còn khó khăn vất vả
	Tình yêu thương không tả hết bằng lời
	 
	Viết bài thơ… nước mắt chẳng thôi rơi
	Cảm ơn đời… những tấm lòng cao đẹp.
	
	 Trong ảnh: Thiếu tướng Hoàng Kiền và hai con nuôi của bộ đội Trường Sơn.
 
	Trong ảnh: Thiếu tướng Hoàng Kiền và hai con nuôi của bộ đội Trường Sơn.
	Đỗ Thế Quang( bé Ba) và Lâm Quang Trung (bé Bảy).
	
	Chu Kim Hương.  
	Hội viên Hội VHNT Trường Sơn