"Tiếng gọi mặt đường" - Thơ: Phạm Cao Phong

Ngày đăng: 09:46 24/12/2023 Lượt xem: 63
TIẾNG GỌI TỪ MẶT ĐƯỜNG
(Tưởng nhớ hương hồn Hoàng Thị Biểu)

Tin em - giặc giết hại
Giữa chiều vàng hôm qua!...
Lòng anh thêm xót xa
Quặn đau từng khúc ruột.
Nước mắt rơi chan hòa
Bao lần khô lại ướt!...
 
Anh khóc em đã mất
Anh giận cuộc đời anh.
Anh giận cả trời đất
Sao lắm chuyện chẳng lành!
 
Em ơi, hãy sống lại!
Để anh nắm bàn tay.
Để anh nhìn tận mắt
Đôi mắt người anh say!
 
Anh thương em hiền lành
Vui tươi mà giản dị.
Ơi cô gái Quảng Bình
Những ngày đi đánh Mỹ!
 
Những sớm bừng mai lên
Những chiều mây rủ núi.
Em đi trong tiếng chim
Trong tình yêu đồng đội!
 
Trong đạn gầm bom xối
Bóng em vừa quay đi.
Cỏ non chìa tay với
Đường thông xe đi về!
 
Giặc cố tình nhắm bắn
Dáng em – dáng con đường.
Đất đỏ màu chiến trận
Máu em loang mặt đường!
 
Chẳng bao giờ thấy nữa?
Tiếng em trong chiều vàng!...


Quảng Bình ngày 01/11/1972
 
Phạm Cao Phong
Ủy viên BCH Hội VHNT Trường Sơn


tin tức liên quan