"Theo dấu chân Cha" - Thơ: Chu Kim Hương.

Ngày đăng: 10:51 29/04/2024 Lượt xem: 37
--------------

THEO DẤU CHÂN CHA
(Bài viết Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ)
 

Con mê mải ngược đường lên Tây Bắc
Mà trong lòng thầm nhắc gọi tên Cha
Những dốc đèo mà Cha đã đi qua
Nghiêng bóng núi giữa bao la hùng vĩ
 
Con đã hiểu sức dẻo dai bền bỉ
Sắc áo xanh theo chân lý sáng ngời
Bước quân hành Cha đi khắp muôn nơi
Tô ước nguyện cuộc đời người chiến sỹ
 
Những đêm tối hành quân cùng đơn vị
Cánh rừng nào Cha tạm nghỉ giấc khuya
Giữa gian lao tim mang nặng lời thề
Dẫu gian khổ vẫn không hề chùn bước
 
Ngày hôm nay khắp nẻo đường xuôi ngược
Bao lớp người tìm về với Điện Biên
Chiến công xưa vang dội khắp mọi miền
Lập kì tích quét sạch quân xâm lược
 
Chuyện Cha kể giục lòng con tiếp bước
Gương anh hùng trên dốc đá cheo leo
Hò dô ta… kéo pháo vượt qua đèo
Tô Vĩnh Diện lấy thân mình chèn pháo
 
Cha gặp Mẹ giữa đoàn quân tải gạo
Dốc Pha Đin chân bền bỉ miệt mài
Đèo Lũng Lô gánh nặng đặt trên vai
Vẫn vững dạ tin ngày mai chiến thắng
 
Con muốn viết những vần thơ dâng tặng
Bao lớp người đã cống hiến hy sinh
Vì quê hương mà chẳng tiếc thân mình
Dâng tất cả cho hoà bình dân tộc.


Chu Kim Hương.
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

----------------------------------------------------------------------------- 
P/S: Cha của Kim Hương là bộ đội, Ông đã tham gia cuộc kháng chiến chống Pháp năm xưa và đặc biệt là chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử…Mẹ của Kim Hương  khi đó tham gia đoàn Dân công hoả tuyến, tải gạo tiếp tế cho chiến dịch. Hôm nay lên với Điện Biên Kim Hương tràn ngập cảm xúc để viết bài thơ này.
tin tức liên quan