Thơ Hồ Văn Chi

Ngày đăng: 10:28 03/06/2024 Lượt xem: 78
Thơ Hồ Văn Chi
 
YÊU ĐÀ NẴNG

Không còn vật vã bến đò ngang
Phố Cảng ngày thêm đẹp ngỡ ngàng
"Thuận Phước" phô hình dây võng trải (*)
"Sông Hàn" trở nhịp tiếng còi vang (*)
Cầu khoe vẻ xịn in dòng biếc
Biển ngập người vui giỡn ánh vàng
Lắm kiểu đèn trưng toà lộng lẫy
Đêm Hè pháo toả rực Hàn giang

.

02/6/2024.
Hồ Văn Chi

---------------------------------------------
(*): Cầu Thuận Phước. cầu Sông Hàn.
 
NÓNG
 
NÓNG  nhỡ ra đường rộp cả chân
NÓNG  trông thế sự bấn tâm thần
NÓNG  vì khổ hạnh thành chân lý
NÓNG  bởi tham tiền hoá tội nhân
NÓNG  quả rau phun toàn độc hại
NÓNG  bom đạn nổ khắp xa gần 
NÓNG  vàng thượng đỉnh rồi lao dốc
NÓNG  biết bao là chuyện của dân.


Đà Nẵng, 03/6/2024.
Hồ Văn Chi
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn 


tin tức liên quan