"Bán đời" - Thơ: Minh Phú (Trần Đức Trấn)

Ngày đăng: 08:05 09/06/2024 Lượt xem: 48

BÁN ĐỜI
 
Nói ra câu chuyện nhỏ nhen
Thật lòng vẫn biết đời quen thói đời
Hứa thì như thịt như xôi
Một lần vượt ngưỡng gặp thời vẫn y.
 
Tưởng mình vẫn cứ ra gì
Mặt hơn hớn mặt mồm hi hí mồm
Bán đời cho những dại khôn
Mua vui bằng những nỗi buồn người ta.
 
Cái duyên từa tựa món quà
Xum xoe một gói mở ra đóng vào
Cũng này nọ cũng thấp cao
Bán đời mà chẳng giám rao bán đời!


08/6/2024
Minh Phú (Trần Đức Trấn)

Hội viên Hội VHNT Trường Sơn tại Hải Phòng
 
 

tin tức liên quan