"Hương đêm" - Thơ: Lê Ngọc Thiện

Ngày đăng: 09:28 11/06/2024 Lượt xem: 40
HƯƠNG ĐÊM
(Thân tặng các C.C.B Trường Sơn)
 
Khi Mặt Trời đạp xe qua đỉnh núi
Bóng tối nhẹ loang cây lá ỡm ờ
Thuyền trăng mỏng lơ lửng lưng trời biếc
Hoàng hôn tàn cho vạn vật ngẩn ngơ
 
Đêm tràn đến sân vườn... trăng bàng bạc
Nguyệt quế trước nhà ngan ngát hương đưa
Cánh hoa trắng hòa vào trăng tinh khiết
Đêm ảo huyền như cổ tích năm xưa...
 
Đêm Trường Sơn nghỉ ngơi sau trận đánh
Đầu súng trăng treo
Mây bay dưới chân mình
Hương lan rừng át cả mùi thuốc súng
Trên cành cao giò lan trắng lung linh
 
Trường Sơn ơi bao đèo dốc ta qua
Bao cánh rừng...hương lan theo nhịp bước
Những tháng năm hành quân cùng đất nước
Cho hôm nay Nguyệt quế tỏa hương nồng
 
Đêm chìm vào mênh mông...mênh mông
Chỉ hương đêm đưa ta vào kỷ niệm
Những người lính trở về sau cuộc chiến
Lại mơ cùng hương đêm thuở Trường Sơn.


Lê Ngọc Thiện
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn


tin tức liên quan