"Qua Đèo Mã Phục" - Thơ: Phạm Cao Phong

Ngày đăng: 09:43 11/06/2024 Lượt xem: 49
QUA ĐÈO MÃ PHỤC
 
Xe chạy nghiêng theo đèo Mã Phục
Hồng phúc mở ra với Cao Bằng.
Công viên địa chất thành nức tiếng
Di sản toàn cầu – thế bủa giăng!
 
Khát vọng ta bay về phía trước
Đường núi vòng vèo, dốc cheo leo.
Cua ngắn, cua dài, cua tay áo
Thử thách gian nan vượt hiểm nghèo!
 
Nào tạm dừng xe lưng đỉnh dốc
Ngắm ruộng bậc thang lẩy cung đàn.
Mây gió giao hoan trời non nước
Trập trùng núi đá dựng miên man!
 
Xe tới đỉnh đèo trưa đầy nắng
Như thể đợi người vui lắm thay!
Thanh thản hồn mơ bên quán nước
Nóng hổi tình yêu tự dãi bày!
 
Trà Lĩnh – Cao Bằng mến thương ơi!
Qua đèo Mã Phục để nhớ đời.
Mùa xuân hẹn ước người mơ tưởng
Nay mới thỏa lòng, mới tận nơi!

Trà Lĩnh - Cao Bằng ngày 08/01/2019
Phạm Cao Phong
Ủy viên BCH Hội VHNT Trường Sơn


tin tức liên quan