Thơ mùa tri ân của Nguyễn Viết Lợi

Ngày đăng: 08:00 30/07/2024 Lượt xem: 1.262
 
------------

Thơ mùa tri ân của Nguyễn Viết Lợi
 
TIẾNG VE SẦU
ĐƯỜNG 20 QUYẾT THẮNG

 
Núi dựng lèn cao, cua khúc khuỷu
Đường hai mươi đang độ mùa khô
Chúng tôi về thăm: Hang tám cô
Tiếng ve sầu nghẹn ngào trong lá.
 
Tiếng ve rừng ở đây rất lạ
Cứ nôn nao như dao cứa vào lòng
Khắc khoải, bỗng trầm, đứt nối chờ mong
Vọng từ thẳm sâu Trường Sơn bất tử.
 
Ru nhè nhẹ đưa em vào giấc ngủ
Hoa dẻ rừng thoang thoảng hương đưa
Hang Tám cô gửi nắng vào trưa
Nước sông Son đỏ ngầu nỗi nhớ.
 
Thung lũng Sinh Tồn người đời duyên nợ
Tiếng ve nghe xao xác nắng chiều
Cho linh hồn các chị bớt cô liêu
Hương lẻ, nén tâm hương còn cháy bỏng./.

Quảng Bình mùa thu
 
BẾP QUAY ĐẦU
(Viếng Liên)
 
Em vô tư khỏa chân trần suối vắng
Lo bữa cơm chiều đón chuyến xe qua
Trên bầu trời tiếng tàu lượn xa xa
“Tìm diệt” ! Bước hành quân bộ đội ra tiền tuyến.
 
Bữa chiều ấy thấy lòng mình xao xuyến
Vừa dục củi, vừa lo tản khói bếp quay đầu *
Luc OV-10 rình rập, lấn sâu
Đông, tây Trường Sơn chặn đoàn xe nhập tuyến.
 
Tìm không được, chúng bày ra kế hiểm
Đốt trụ đường K ** bằng chất diệt cỏ - Da cam
Tâm địa xấu xa đã nghĩa là làm
Đèo Phù Kiểu bỗng dưng cháy trụi…
 
Em vẫn vô tư khỏa chân lội suối !
Đãi gạo, rửa rau, tắm giặt mỗi ngày
Lo bữa ăn cho bộ đội qua đây
Ơi cô gái nuôi quân giữa Trường Sơn lộng gió.
 
Em quên đời vì chất diệt cỏ
Lặng thầm hy sinh cho Tổ quốc hòa bình
Sống chiến đấu trên tuyến đường Hồ Chí Minh
Tuổi hai mươi - Một thời con gái./.


Đường 20 Quyết Thắng
Tháng 7/2024
Nguyễn Viết Lợi
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn
ĐT:  0913.145468


* Bếp quay đầu phục vụ bộ đội lái xe đặt theo cung độ.
** Đường K = Đường Kín.

tin tức liên quan