"Đậm nét bốn mùa" - Thơ: Đỗ Thu Yên

Ngày đăng: 08:47 10/02/2025 Lượt xem: 35
-------------------
 
ĐẬM NÉT BỐN MÙA
 
Ai ươm hương sắc hoa đào
Tháng Giêng trời lạnh đón chào mùa Xuân
Tháng Hai lễ hội xa gần
Tháng Ba chợt rét nàng Bân dịu dàng

Tháng Tư đợi tiết Hạ sang
Đất trời hội tụ, xốn xang bốn mùa
Tháng Năm nắng rải chan hòa
Bằng lăng tháng Sáu... tím hoa thêm lần

Tháng Bảy thương nhớ muộn mằn
Mưa Ngâu ướt đẫm bao năm đợi chờ
Để rồi tháng Tám như mơ
Ánh trăng hiền dịu nên thơ êm đềm

Heo may bịn rịn bên thềm
Tháng Chín giữ chặt nỗi niềm Thu đi
Tháng Mười đành vậy... chia ly
Thơm hương hoa sữa nhắn gì... mùa Đông?

Tháng Mười Một dạ ngóng trông
Lung linh sợi nắng ấm nồng tâm sâu
Tháng Mười Hai thấu lòng nhau
Cây bàng lá đỏ nhuộm màu... đợi Xuân.

Đỗ Thu Yên
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

 
tin tức liên quan