“Cây bút mở đường” – Thơ: Đậu Trung Thành

Ngày đăng: 06:40 12/06/2025 Lượt xem: 20
CÂY BÚT MỞ ĐƯỜNG
Kỷ niệm 100 năm Ngày báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2025)
 
Thưở đất nước trong đêm trường nô lệ
Người bôn ba khắp đất Mỹ trời Âu
Tìm đường đi cho toàn dân tộc
Độc lập -Tự do cháy bỏng khát khao.
 
Luận cương Lê Nin bừng chân lý
“Cơm áo là đây hạnh phúc đây rồi”
Người reo lên trong niềm cảm xúc
Đoàn kết Công-Nông đứng dậy thôi.
 
Đường cách mạng phải tuyên truyền vận động
Báo chí là công cụ truyền tay
Bài ngắn gọn dễ nghe dễ hiểu
Người cùng anh em mải miết đêm ngày.
 
Báo chính trị xây phong trào chính trị
Như mưa dầm thấm đất, phải thường xuyên
Những hướng dẫn chủ trương đường lối
Tới tận tay người lao động, thợ thuyền.
 
Tờ Thanh niên ra đời từ đó (1)
Giương cao ngọn cờ cách mạng Việt Nam
Bút sắc, lòng trong, tâm trí sáng
Đưa phong trào từng bước vượt gian nan.
 
Tròn trăm năm Người xây nền báo chí
Chuyên nghiệp, nhân văn, cách mạng Việt Nam
Sợi chỉ đỏ triệu người chung một ý
Chân lý sáng ngời, sức mạnh toả lan./.
 

Đà Nẵng, 10/6/2025.
Đậu Trung Thành
Hội viên Chi hội VHNT Trường Sơn Đà Nẵng.

------------------------------
(1) Ngày 21/6/1925 báo Thanh niên ra số đầu tiên do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc thành lập.

tin tức liên quan