Thơ Phạm Cao Phong'

Ngày đăng: 10:44 29/07/2025 Lượt xem: 18
---------------------

Thơ Phạm Cao Phong
 
NHỚ THƯƠNG VỀ LẠI QUÊ NHÀ
Đi xa nay lại trở về
Chẳng chi cũng đất Tổng Khê quê nhà.
Để rồi tha thẩn, nhẩn nha
Lần mò bờ bãi, đồng xa ruộng gần.
Về quê lặn lội tảo tần
Lưng còng nghiêng xuống đôi chân nhọc nhằn.
Lặng thầm cái nết ở ăn
Tình làng, nghĩa xóm nhân văn thôi mà!
Về quê thề thốt thật thà,
Bao nhiêu của nả mẹ cha để dành.
Về quê nhóm lửa cầm canh
Bếp xưa để lạnh dễ thành bơ vơ.
Cuộc đời cũng lắm xác xơ
Đêm khuya ngẫm ngợi, ngẩn ngơ tơ lòng.
Về quê lục lọi long đong
Bao nhiêu khờ khạo ủ trong da mồi.
Kề cà tìm lại riêng tôi
Cái thời xa vắng lâu rồi ngủ quên?
Thơ tình đơm đặt có duyên
Nhớ thương gói ghém hàn huyên trọn đời! 

Phường Vũ Phúc, Tỉnh Hưng Yên
Ngày 26/7/2025

 
ĂN VẠ SÔNG QUÊ
Tôi về ăn vạ bến sông
Bên bồi, bên bở mà không có đò!
Tôi về tìm cái đắn đo
Ngày xưa em ngại, chẳng cho chút gì?
Bờ đê cỏ mọc xanh rì
Thầm thì nhắn gửi vân vi bao lời.
Bến Tìm ơi, Bến Bóng ơi!
Cho bao bến đợi chơi vơi nỗi lòng.
Tôi về mòn mỏi nhớ mong
Sông quê vò võ, cạn dòng phôi pha.
Tôi về tìm cái nết na
Chẳng kịp ăn vạ chia xa bồi hồi.
Sông quê giờ khác xưa rồi
Con đò cắm đợi, mình tôi đợi đò! 

Phường Vũ Phúc, Tỉnh Hưng Yên
Ngày 27/7/2025


Phạm Cao Phong
Ủy viên BCH Hội VHNT Trường Sơn

 
tin tức liên quan