Thơ Phạm Cao Phong_

Ngày đăng: 09:44 30/07/2025 Lượt xem: 15
---------------------

Thơ Phạm Cao Phong

135 NĂM! VỚI TÊN GỌI THÁI BÌNH

Thái Bình ơi! Miền đất của yêu thương
Đời bó bện biết bao điều chân thực
Người chứa đựng cả một trời kỳ ức
Giữa thanh thiên bạch nhật chẳng mờ phai!
 
Thái Bình giàu sang bản sắc hình hài
Miền đất hứa giữa đồng bằng châu thổ
Nơi lịch sử vượt muôn trùng bão tố
Nơi tôn vinh truyền thống đất anh hùng!
 
Tình quê hương nơi hạnh ngộ bao dung
Mãi còn âm vang: Bài ca 5 tấn!
Sức của, sức người gửi ra mặt trận
Thống nhất non sông, muôn thuở vững bền!
 
Để hôm nay: Thái Bình sáp nhập Hưng Yên
Cùng cả nước bay lên tầm cao mới
Đầy khát vọng trong niềm tin trông đợi
Trước bình minh phơi phới dậy tương lai!

Phường Vũ Phúc, Tỉnh Hưng Yên
Ngày 29/7/2025

        
EM ĐỪNG CƯỜI ANH NHÉ!

Em đừng cười anh nhé?
Già mốc đầu vẫn yêu
Kẻ đa tình vẫn thế
Đã yêu lại muốn nhiều!
 
Em đừng cười anh nhé?
Đừng bảo hâm, ấm đầu
Đừng cho là dở chứng
Kẻ nợ tình sống lâu!
 
Em đừng chê anh nhé?
Gần tám mươi tuổi rồi
Đừng bảo anh lẩn thẩn
Mắc mớ chuyện lôi thôi!
 
Nếu được em chiều chuộng
Anh nặn thơ cả ngày
Tháng ngày thôi lận đận
Đường tình bớt trắng tay!

Phường Vũ Phúc, Tỉnh Hưng Yên
Ngày 30/7/2025


Phạm Cao Phong
Ủy viên BCH Hội VHNT Trường Sơn

 
tin tức liên quan