Thơ Hoàng Thụy Vân

Ngày đăng: 04:17 01/08/2025 Lượt xem: 34
Thơ Hoàng Thụy Vân
 
TRỞ LẠI NGÃ BA ĐỒNG LỘC 
Rộng dài theo cuộc chiến tranh
Trải bao cay đắng ngọt lành gian lao
Về thăm Đồng Lộc nghẹn ngào
Hàng cây buông tóc, nghiêng vào hố bom
 
Ven bờ cỏ đã xanh non
Trời xanh biêng biếc cá vờn chân ong
Thả hồn buông sợi tơ lòng
Tiếng ai khúc khích vọng trong hố này?
 
Lệ trào...My mắt cay cay
Thắp hương nỗi nhớ giăng đầy hố bom
Mười O đang độ trăng tròn
Ra đi để lại dỗi hờn ngày xưa
 
Hố bom sóng sánh đong đưa
Các O tất bật "đi" chưa gội đầu
Bồ kết để lại cho nhau
Dặm dài hương ngát nhuộm màu tóc em
 
Ước gì hồ nở mùa sen
Quờ tay ngắt - tặng làm quen buổi đầu
Các Em đã kịp yêu đâu
Tuổi xuân giờ... trắng mái đầu gió sương
Ngày đêm vẫn gác cung đường
Hoá thân cột mốc khiêm nhường vậy sao?
 
Vẳng đâu như tiếng mời chào
Đường vô chiến dịch, anh về nơi mô!
Khi mô trở lại em chờ...?
Về thăm Đồng Lộc ngẩn ngơ nỗi niềm./...

10/7/2025
 
ƠN SÂU NGHĨA ĐỀN
Một đời vất vả gian nan
Kính tặng các mẹ Việt Nam anh hùng
Mẹ mất con, mẹ mất chồng
Cả đời nước mắt lưng tròng mẹ ơi!
 
Bao bà mẹ đã qua đời
Bồi hồi xúc động ngậm ngùi lòng con
Qua rồi máu lửa đạn bom
Biết bao bà mẹ không còn hôm nay
 
Để thấy quê hương từng ngày
Thay da đổi thịt đủ đầy hơn xưa
Đời mẹ dãi nắng dầm mưa
Áo ấm chẳng đủ, cơm chưa no lòng
 
Lam lũ vất vả long đong
Tảo tần năm tháng vì chồng vì con
Mẹ rằng: Tổ quốc không còn
Nhà tan nước mất, chồng con xá gì
 
Bao lần mẹ tiễn con đi
Hiến dâng tất cả cũng vì mai sau
Trước mồ con nén thương đau
Ghi lòng tạc dạ ơn sâu nghĩa đền.
 
8/7/2025
Hoàng Thụy Vân
(Hội viên Hội VHNTTS)  
Thanh Liêm Ninh Bình
ĐT: 0818862080


tin tức liên quan