“Ân tình” – Thơ Chu Kim Hương - Tặng các Anh Chị về dự Trại viết Trường Sơn lần thứ ba

Ngày đăng: 04:06 09/08/2025 Lượt xem: 35
ÂN TÌNH
(Kính tặng các Anh Chị về dự Trại viết Trường Sơn lần thứ ba)
 
Khép lại rồi -Trại viết Trường Sơn ba (3)
Một tuần lễ chan hoà tình thân ái
Những kỷ niệm khắc ghi lòng mãi mãi
Bao ân tình đọng lại với thời gian
 
Qua hết rồi những năm tháng gian nan
Đời chiến sỹ với muôn vàn vất vả
Vẫn kiên định và không hề gục ngã
Dưới quân kỳ vang điệp khúc hành quân
 
Tháng năm trôi bao vất vả thăng trầm
Yêu câu chữ… tinh thần luôn tươi trẻ
Ngòi bút thép cũng trở nên mạnh mẽ
Tâm hồn mình luôn vui vẻ thanh cao
 
Dẫu ở đâu người lính cũng tự hào
Về Trại viết với bao điều mong đợi
Cùng đồng đội bước vào sân chơi mới
Mà trong lòng vời vợi nỗi niềm riêng
 
Gặp nhau đây trại viên khắp mọi miền
Người Đà Nẵng, người Bắc Ninh, Thanh Hoá…
Người Hà Nội, người miền Trung vội vã
Đường văn chương vất vả chẳng ngại ngần
 
Những mái đầu đã qua tuổi thanh xuân
Mà trí lực vẫn trong ngần tươi sáng
Từng nét bút cứ ngân lên hào sảng
Yên Xuân ơi… năm tháng chẳng phai mờ. (*)

Đoàn Trại viên Trại viết TS3 thăm Khu di tích K9

Chu Kim Hương (Hoa Ban Trắng).
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

----------------------------------
(*) Xã Yên Xuân, Hà Nội – Nơi tổ chức Trại viết văn Trường Sơn 3

tin tức liên quan