“Nhắn Mẹ xa” – Thơ: Trần Đình Nam

Ngày đăng: 06:25 17/09/2025 Lượt xem: 21
NHẮN MẸ XA
 
Thời nao chăm lúa quê nhà
Áo nâu nón lá đồng xa ruộng gần
Cong tương ủ nắng ngoài sân 
Mớ rau, con cá tảo tần sớm mai.
 
Trời long đất lở một ngày 
Đi ra thành phố mong thay đổi đời 
 
Làm cô thợ dệt, mẹ tôi
Quay xa, suốt sợi rối bời lo toan 
Con thoi dẫu lướt nhịp nhàng
Hát ru con vẫn dở dang ca chiều.,.
 
Vải tơ mẹ dệt thương yêu 
Bao nhiêu sợi dệt bấy nhiêu ân tình, 
Còi tầm giục ánh bình minh 
Tan ca đêm, mẹ bóng hình liêu xiêu...
 
Chắt chiu mỗi bữa cơm nghèo 
Lo sách bút để con theo học hành 
Thân cò gầy guộc mong manh 
Lo toan dạy dỗ cả đàn con thơ...
 
Bao giờ.... cho đến ngày xưa ...
Được về bên mẹ giấc mơ ấm nồng
Đầu vườn cây táo đơm bông
Bờ ao dàn bí dây bồng quả sai
Chiều chiều ếch ộp vang tai 
Lập loè đom đóm bay ngoài sân trăng
Trầu cau trà nước tay nâng 
Bóng Mẹ Cha giữa bâng khuâng lam chiều .,.
 
Câu thơ nói được chi nhiều 
Chỉ thầm bên mẹ dăm điều nhỏ nhoi 
Nhắn nơi mây trắng xa vời 
Cháu con hòa thuận, mẹ ơi an lòng...
 

Trần Đình Nam (phường Nam Định, Ninh Bình)
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn 


tin tức liên quan