“Vay nợ mùa thu” – Thơ: Hà Kim Quy (Hà Kim Cúc)
Ngày đăng:
08:23 30/09/2025
Lượt xem:
25
----------
VAY NỢ MÙA THU
Ta đã vay nợ mùa thu nhiều quá
Lấy vầng trăng làm tri kỉ bên người
Đem bão giông đính vào đời bình lặng
Cứ vay hoài cho đến lúc buông xuôi.
Ta đã vay vạt gió chiều se sẽ
Làm tứ thơ xiêm áo đãi giao mùa
Heo may lạnh đủ thấy bình yên đến
Mộng mị rồi cảm thực chẳng như mơ
Ta đã vay mùa thu từng rung cảm
Hạt phấn rơi, hương lúa đẫm trong chiều
Từ quả thị, quả na cùng trái bưởi
Chân chất quê mùa mà hồn hậu, phiêu phiêu
Con đã vay mùa thu của mẹ
Làm giọt mưa con chảy khắp vòng đời
Làm hạt nắng có đôi lần ấm áp
Chẳng khi nào trả mẹ được, mẹ ơi!
Vay chẳng biết kiếp nào ta mới trả
Mùa thu ơi, xin lượng thứ cho người
Mấy câu thơ từ vài con chữ vụn
Xin gửi mùa, dần trừ nợ mà thôi.
Hà Kim Quy (Hà Kim Cúc)
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn
tin tức liên quan