HƯƠNG BƯỞI
Ngắm chùm hoa, lòng bùi ngùi man mác
Nhớ thuở nào, mình xuất phát tòng quân
Cô bé nhà bên, bẽn lẽn tiễn chân
Anh ơi, em gửi chút quà quê
Gởi vào lòng khăn, một chùm hoa bưởi
Hương bưởi thơm, như lòng em muốn nói
Anh vững chân đi, em đợi anh về
Đường chiến trận khi vượt khe, lội suối
Khăn vẫn bên mình, đọng mùi hương bưởi
Ngày trở về mơ, bóng em đứng đợi
Ngõ nhỏ kia rồi, nào thấy em đâu
Bặt tin nhau, mấy mùa cau không hẹn
Để đến hôm nay, hiu quạnh mình ta
Cây bưởi bên nhà, vẫn nở đầy hoa
Chỉ người đi xa, về không bến đợi
Hương bưởi thơm nồng, đâu dễ nhạt phai...
Nguyễn Sơn Hải
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn