TÌNH YÊU NGƯỜI LÍNH
Ngày khoác súng đi qua miền trận mạc
Có tình yêu phó thác giữa đạn bom
Góc trái tim bé nhỏ ấy vẫn còn
Như lời hẹn ngày non sông sum họp.
Cô gái nhỏ bạt “Cổng Trời”¹ chót vót
Anh lái xe "vọt tiến"² vượt Trường Sơn
Trăng mùa khô vẫn tròn khuyết giận hờn
Trái tim ấy phần hơn dâng Tổ quốc.
Muôn vạn nẻo đường quanh co mất được
Trở lại quê nhà kẻ trước người sau
Qua bến sông xưa sóng vẫn bạc đầu
Người năm ấy mang sầu đi xa xứ.
Anh lính cũ thương người còn lữ thứ
Mất nhau rồi quá khứ vẫn đong đầy
Mấy mươi mùa lá rụng bóng heo may
Họ gặp lại nhau những ngày trăng khuyết.
Mặn chát bờ môi - nối dòng cách biệt
Nửa thế kỷ thôi sương tuyết trắng phau
Tay nắm tay vui gợi lẫn niềm đau
Đời lính chiến mang sầu ươm hạnh phúc.
*1 (dốc Cổng Trời)
**2 (xe vọt tiến là xe 2,5 tấn 2 cầu của
Trung Quốc chế tạo)
Ngày 24/3/2026
Minh Phú
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn