ĐỒN BIÊN PHÒNG
- Ngồi canh gác trên đồn biên phòng
- Vo ve muỗi bay vòng
- Nghe con suối róc rách
- anh đang xa cách nhớ về chị hai
Đi hội xuân ca vọng ngân
Chân bước gót hài
- Anh nhớ hoài nơi ruộng đồng
Em mưa nắng mầu má môi nhạt dần
Đôi mắt long lanh áo quần mồ hôi
Chưa nghỉ ngơi trên làn môi
Chúm chím nụ cười
- Nhớ canh hát văng vẳng trời buông chiều
- Từng câu hát theo làn theo điệu
- Nhớ câu hát Mười Yêu Quan Họ
Mắt em lúng liếng thay lời người ơi !
Cau trầu tươi nâng mời xơi
Trầu thắm tình đời
- Ngoài nơi biên phòng
Luôn canh gác miền quê hương nước nhà
Cho khắp quê ta đất trời cờ hoa
Quan Họ ta vui tình ca
Hạnh phúc nhà nhà ...
(Thơ hát điệu Mười nhớ
Dân ca Quan Họ Bắc Ninh).
Nguyễn Tất Đình Vân
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn