Bình minh xứ cát - Thơ: Đậu Trung Thành

Ngày đăng: 02:35 29/06/2026 Lượt xem: 4
       BÌNH MINH XỨ CÁT
 
     Quê tôi khúc ruột miền Trung
Bời bời cát trắng, nắng nung gió Lào
      Xác xơ những rặng phi lao,
Chiêm mùa hạt lép, cồn cào giêng hai.
     Nghèo không biết đến ngày mai,
Trẻ thơ nheo nhóc, sắn khoai qua ngày.
        Niềm vui bừng sáng đất này
Khu công nghiệp mới đổi thay bao điều.
        Đời vui bay bổng cánh diều
Mở con đường lớn gọi nhiều đầu tư.
     Công trình hiện thực ước mơ,
Cảng sâu tàu lớn, nối bờ đại dương.
     Đêm đêm điện sáng công trường,
Ngành nghề phát triển quê hương đẹp giàu.
       Mỹ Thuỷ sóng nước dạt dào,
Quán Ngang - Cửa Việt dâng trào niềm vui.
        Qua bao nắng gió dập vui
Miền quê cát trắng rạng ngời pha lê.
         Người đi xa lại tìm về
Bình minh xứ cát,miền quê đẹp giàu.
 
                  Quảng Trị, 6/2026
 
                   Đậu Trung Thành
        Hội viên Hội VHNT Trường Sơn.
tin tức liên quan