Chùm thơ của nhà thơ Hoàng Huy,Hội viên Hội Văn học Nghệ thuật Trường Sơn
Chùm thơ của nhà thơ Hoàng Huy,Hội viên Hội Văn học Nghệ thuật Trường Sơn
THƯƠNG VỀ HOÀNG SA
Hoàng Sa thánh thót cung thương
Tiếng em nức nở đêm trường chơi vơi
Gió khuya réo rắt rối bời
Nghe trong xa vắng bao lời hợp tan
Tình em mãi trót đa mang
Hơn thua giấc mộng sầu than chẳng lời
Tim anh quặn thắt từng hồi
Bóng em mờ mịt cuối trời xa xăm
Đêm Thu mong ngắm trằng rằm
Canh khuya ly rượu thì thầm ngâm thơ
THƠ VÀ TRĂNG
Đêm trăng thuyền lạc bến sông Than
Lữ khách trời Thu với chị Hằng
Đỉnh ngự thông reo chim ríu rít
Nậm Than sóng gợn nước lăn tăn
Câu hò trầm bổng màn sương rụng
Tiếng hát du dương ánh nguyệt giăng
Thi sĩ dạt dào dòng cảm hứng
Người trăng thơ mộng dạ băn khoăn.
*Nậm Than là một con sông đổ ra Nậm Mít. Sông có chiều dài 26 km và diện tích lưu vực là 121 km². Nậm Than chảy qua các tỉnh Yên Bái, Lai Châu.
SAY TRƯỜNG SƠN
Rượu nồng xuân thắm thấm cơn mơ
Vướng dạ tương tư vỗ bến bờ
Ru mộng Trường Sơn vào khoảng lặng
Tỉnh say, say tỉnh nhớ người thơ
Hoàng hôn mây tụ sáng cầu vòng
Lất phất mưa rừng buổi cuối đông
Góc suối đèn chưng cài kế võng
Đầu non én liệng cạnh triền sông
Xa xăm nhớ Mẹ nơi quê nhỏ
Diệu vợi tiếng lòng gợi nguyệt mong
Sương lạnh đêm đông rừng vắng vẻ
Trời khuya thức giấc chợt nao lòng
LẮNG NGHE
Lắng nghe em hát lời ru
Vang trong sâu thẳm…tiếng Thu muộn màng!
Biết đời là giấc mộng vàng
Vẫn yêu nhân loại tình ngàn tỏa hương
Thương tằm thân phải tơ vương
Đã duyên thì phải người thương lấy người
Bến nào thuyền mới ngừng trôi?
Đôi ta chờ mãi phần đời chông chênh
Dẫu đời chẳng đẹp như tranh
Cắn môi em đợi- bóng anh quay về
HƯỜNG XƯA
Ngày xưa Xuân ấy em xinh
Xinh như con bướm trắng tinh ấy mà
Lời thơ ngân đọng gần xa
Cõi thơ sâu lắng có ta có mình
Nàng thơ yêu mãi bóng hình
Trời thơ vang vọng mối tình thủy chung
Nam nhi thỏa chí anh hùng
Đường thi Lục bát nhớ nhung điệu vần