Chùm thơ của HV - Hội VHNT Trường Sơn. Nguyễn Tất Đình Vân

Ngày đăng: 04:43 03/04/2018 Lượt xem: 497
          CHÙM THƠ CỦA NGUYỄN TẤT ĐÌNH VÂN
 
   CÙNG NHAU GIỮ GÌN
 
Rừng...Trường Sơn, biển... Trường sa
Đất trời non nước ông cha tạo nền
Truyền nhau sử sách lâu bền
Tượng đài còn mãi lưu truyền tiếng thơm
 
"Xưa nay những kẻ nhũng tham
Bia miệng nhắc nhớ chúng làm hại dân"
 
Ta vì non nước hiến thân
Giang Sơn rạng rỡ sáng ngần sử trang
Khải hoàn Tổ Quốc vẻ vang
Ngày thêm giầu đẹp vững vàng bền lâu
 
Cùng nhau con cháu muôn sau
Dựng xây bảo vệ cùng nhau giữ gìn
Đảng là chí hướng ,niềm tin
Đảng là nguồn sống con tim cuộc đời.

 

NHỚ
 
Cái ngày chiến đấu Trường Sơn
Nhớ quê hương cả trong cơn mơ màng
Nhớ nhà nhớ lũy tre làng
Ngõ nhà em có một hàng xoan tơ
 
Đêm nào lồng bóng trăng thơ
Có làn gió đến xoa bờ vai em
( Giá đừng có gió xoa êm
Giá đừng mây trắng dày đêm trăng vàng)
 
Đa đoan cũng có trái ngang
Em buồn em tựa gốc xoan ngõ nhà
Có con đom đóm ngang qua 
Tôi khờ khạo bước đi ra đi vào.
 
Mấy năm bom đạn chiến hào
Tôi về... Em đã neo sào sang sông.
Có người ngơ ngác bên đồng
Chiều hoang nắng tắt mênh mông tím chiều...



SAY TẤC LÒNG
 
Tình ca khúc nhạc suối reo
Gió thì thầm lá, lưng đèo quàng mây
Hành quân vừa đến nơi này
Chim kêu vượn hót mà say tấc lòng.
phong lan hoa nở tím hồng
Võng đung đưa núi mênh  mông nắng chiều
Núi rừng như bức tranh thêu
Thắm tươi hoa nở mỹ miều môi em(*)

-----------------------------------
(*) bộ đội nữ)

 
  EM QUÊN MÌNH
 
Vẫn biết anh nằm lại Trường Sơn
Nhiều đêm em khép hờ cửa đợi
Ánh trăng lọt cửa mơ anh vừa về tới
Em quờ tay... Chới với rèm thưa
 
Trắng canh khuya tí tách giọt mưa
Lòng xa xót ...gió lùa song cửa
Càng lạnh thêm một nửa chiếu chăn
Nơi núi rừng có lạnh lắm không anh ?
 
Chiến tranh dài, tuổi hồng trôi nhanh 
Đời con gái hóa thành góa phụ 
Đếm đốt tay em luôn tự nhủ
"Làm vợ mười ngày ... Lãi một măng non. "
 
Tình yêu ban đầu mãi mãi nguyên còn
Lời thề xưa vẫn vẹn sắt son
Em quên mình ... Nuôi con khôn lớn...
Anh yên tâm nó là tuổi lợn
Hiền lành giống bố...khôn lớn nên người

 
 
VỀ QUÊ MẸ
 
Tôi về quê mẹ mùa hè
Nồng sôi điệp khúc nhạc ve bồi hồi
Dòng sông con nước đầy vơi
Cánh diều chao liệng góc trời tuổi thơ
 
Cái ngày tôi ngõ đứng chờ
Em là cô bé dại khờ đáng yêu
Đuổi ve bắt bướm chiều chiều
Đồng quê bay lả bao nhiêu cánh cò
 
Người đi thăm lúa nhấp nhô
Mồ hôi áo mẹ chưa khô đã đầm
Bóng cha -thoi cửi con tằm
Nghe gà gáy sáng vừa nằm trong mơ
 
Lời ru cánh võng ầu ơ
Áo nâu nón lá xanh bờ sông quê
Xa quê nay bước chân về
Quê mẹ đổi mới say mê mẩn lòng
 
Nhà cao nước máy veo trong
Đường bê tông cứng hết vòng vèo xưa
Đâu còn tiếng võng đu đưa 
Vù vù quạt điện mát trưa nắng hè


 
Nguyễn Tất Đình Vân
 

tin tức liên quan