Chùm thơ của tác giả Nguyễn Tất Đình Vân * Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

Ngày đăng: 04:44 15/09/2018 Lượt xem: 520

CHÙM THƠ CỦA TÁC GIẢ NGUYỄN TẤT ĐÌNH VÂN


BẾN BỜ TÌNH XUÂN
 
Bâng khuâng về với ngày xưa
Em cười chung nón cơn mưa đầu mùa
Rủ nhau bắt ốc mò cua
Thả diều đuổi bướm vui đùa tắm sông
 
Nắng  ươm cho má em hồng
Cánh cò bay lả trên đồng lúa quê
Bờ tre chiều tím chim về
Nụ hôn vụng dại bên đê đầu làng
 
Ép vở một cánh bướm vàng
Tiếng chuông chùa vọng mênh mang gió chiều
Không em cái bóng liêu siêu
Trăng thâu tâm sự ...bao điều vu vơ
 
Ngày xưa ngày tháng xa mờ
Mãi còn đau đáu bến bờ tình xuân

 

ĐÃ MƠ

Trăng theo cõng pháo lên đồi
Lao xao gió lá ,bồi hồi cỏ gianh
Ngẩng đầu pháo dõi trời xanh
Đạn lên lòng pháo quyết giành chiến công

Đã mơ xuân đến nắng hồng
Cánh diều bay bổng non sông rực cờ
Thỏa lòng mong ước mộng mơ
Quê hương gấm lụa nên thơ chữ tình

Hôm nay cõng pháo chiến chinh (*)
Mai ngày cõng cháu sân đình hội quê !!!
-------------------------- 

(*)năm 1972

KHÙ KHỜ

Vàng tơ nắng lụa trên cây
Vầng dương rục rỡ mảng mây nhuộm hồng
Dập dìu sóng lúa vàng bông
Cánh diều đơm gió mênh mông đất trời
 
Dắt em trùng bước sóng đôi
Nghiêng đầu lúng liếng nở tươi nụ cười
Thoáng ngày mấy chục năm trời
Em cười lúng liếng bảo tôi "khù khờ "
 
Nhiều đêm em khóc trong mơ
Chỉ do một cái "khù khờ" của tôi
" yêu em mà chẳng ngỏ lời
Để con sáo sổng phương trời xa xôi "
 
Gặp em nay vẫn bồi hồi
" Khù khờ " nuối tiếc một thời bên em...

  

NHỚ ĐÊM

Nhớ đêm trăng sáng bờ đê
Hương tình ngây ngất vai kề bên nhau
Nhớ đêm bay áo qua cầu
Nồng nàn trao nụ hôn đầu say mê

Nhớ đêm thuyền lướt sông quê
Câu ca Quan Họ theo về cùng anh
Nhớ đêm gió mát trăng thanh 
Chẻ tre vót đũa... so thành một đôi

Nhớ đêm trăng đã lặn rồi
Em về anh vẫn còn ngồi mộng mơ
Vẳng nghe sóng vỗ đôi bờ
Trái tim đồng nhịp đợi chờ ngày vui...

Nguyễn Tất Đình Vân
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

 

tin tức liên quan