Chùm Thơ “Đời thường quê hương” của Nguyễn Tất Đình Vân , hội viên VHNT TS

Ngày đăng: 10:08 28/09/2018 Lượt xem: 588
Chùm Thơ “Đời thường quê hương”
của Nguyễn Tất Đình Vân , hội viên VHNT TS

ĐÒ LO
 
Bồng bềnh sông, lúng liêng đò
Lời ca Quan Họ vang ngân ngọn gió
Những cô tấm bên làng Quan Họ
Hẹn ai chợ Chờ đi bến đò  Lo ?
 

QUAN HỌ
 

Thuyền tình Quan Họ khơi xa
Câu ca Quan Họ nở hoa biển tình
Người ngoan Quan Họ " Trúc Xinh"
Lại lên Quan Họ đôi mình giao duyên  !
 
CÒN DUYÊN
 
Anh đi Bộ đội vào tiền tuyến 
Em ở hậu phương giữ cổ truyền
Mong mỏi ngày vui về hội tụ
Bên nhau ta hát khúc còn duyên ...
 

TẬN  GIÀ
 
VẪN  biết tình ta thắm mãi mà
THỞ  bầu khí quyển rộng bao la
CÒN  người vẫn khỏe ... còn tất cả
YÊU   quí nhau hơn ... mãi tận già
 
TÌNH  YÊU
 
TÌNH nghĩa đặng đầy năm tháng trôi
YÊU nhau chớ để chút  phai phôi
KHÔNG gì đẹp bằng tình chung thủy
TUỔI thấp hay cao cũng thế thôi
 

VUI HẠNH PHÚC
 
YÊU nhau từ thuở hãy còn thơ
EM đã buộc tôi mãi đến giờ
SUỐT tháng quanh năm tình ấp ủ
ĐỜI vui hạnh phúc ngỡ như mơ
 
CHUNG  TAY 

Bờ sông rác thải đổ ùn đầy
Ruồi nhặng vo ve kéo tới đây
Buồn nỗi môi trường ngày nhiễm độc
Chung tay dự án tính sau này ???
 

NGHE  LÒNG
 
Lãng tử nghe lòng nỗi xuyến xao
Tình yêu thuở trước trỗi dâng trào
Niềm vui kỷ niệm chiều thu ấy
Cứ mãi ngày đêm vẫn ngọt ngào
Nguyễn Tất Đình Vân ,
hội viên VHNT TS

 

 
tin tức liên quan