Chùm thơ của Nguyễn Tất Đình Vân - Cửu yên Ngũ Thái , Thuận Thành Bắc Ninh

Ngày đăng: 05:43 26/12/2018 Lượt xem: 811
CHÙM THƠ CỦA NGUYỄN TẤT ĐÌNH VÂN

THU ĐI ĐÔNG VỀ
 
Thu đi để lối đông về
Mang theo gió lạnh rầm rề mây mưa
Áo Nàng Bân may xong chưa ?
Mỏi mong em để mặc mùa đông thôi
 
Ngày thu giải yếm buông lơi
Vai trần thon thả gió trời vuốt xoa
Má hây môi nở tươi hoa
Để ai như phỗng ngây ra lặng nhìn ?
 
Vẫn rào leo rặng bìm bìm
Lời ai đã hẹn hội Lim  đi tìm
Lưới nào ngăn được cánh chim ?
Xa nhau từ bấy nổi chìm núi sông
 
Thu đi em nhớ anh không ?
Đông về anh muốn nắng hồng cho em
Cho tình nồng cháy đêm đêm
Cho ta ấm áp  cho em yêu đời
 TIẾP MÙA ĐÔNG
 
Đừng đi ở lại thu ơi !
Nỡ nào thu để chơi vơi ta buồn
Đã thưa thớt cáng chuồn chuồn
Heo may tới biển đang luồn đi xa
 
Thêm buồn riêng một mình ta
Đông về ngăn ngắt càng là tái tê
Ta đi tìm ở miền quê
Em xưa  má lửa tóc thề ấm vai
 
Yểu điệu mặc chiếc áo dài
" Khổ tôi hàng cúc bấm cài lưng sau "
Từ ấy ta đã xa nhau
Hẹn ngày thu để thắm lâu tình nồng 
 
Bây giờ đón tiếp mùa đông
Lòng như băng tuyết giữa mông mênh trời...
 MƯA ĐÔNG

Trông theo dòng nước sông Cầu 
Bao con sóng xuống Lục Đầu  lơ thơ
Lắng nghe sóng vỗ đôi bờ
Ập òa kỷ niệm ai ngờ dội xô
 
Em đi đền Chúa đền Đô
Cầu Lim , Phật Tích, Đò Lo chợ Chờ
Để mình anh đợi cầu Hồ
Trông thu đi vội để cho đông về
 
Xa em bóng chiếc tái tê
Gió hun hút thở triền đê chạy dài
Tình thu nhòa nhạt phôi phai 
Mây buồn ảm đạm kéo dài mưa đông
 
Nguyễn Tất Đình Vân
Cửu yên Ngũ Thái , Thuận Thành Bắc Ninh

tin tức liên quan