Thi thơ

Ngày đăng: 07:36 24/09/2015 Lượt xem: 423

Thi thơ "LBTS"  Nguyễn Tất Đình Vân
Cửu Yên,Ngũ Thái,Thuận Thành,Bắc Ninh.

 

VỀ   QUÊ

 

 

Về quê đồng lúa rờn xanh

Ngân nga Quan Họ,ngọt lành ca dao

Bâng khuâng ngày tháng chiến hào
Khói bom lửa đạn,máu trào vết thưóng

Về quê Mẹ đứng đón đường
Cùng cô hàng xóm thân thương vẫy chào
Mắt cay lòng những nao nao
Nhớ ngày tiễn biệt đi vào Trường Sơn

Cô em mái tóc gió vờn
Má hây đã ửng còn hơn nắng hồng
Quê hương nay thỏa ước mong
Hòa bình thống nhất cờ hồng tung bay

Về quê càng ngắm càng say
Quê hương áo mới từng ngày đẹp xinh
Điện,Đường,Trường,Trạm lung linh
Diều bay,sáo trúc,mái đình trống rung  .

tin tức liên quan