 
												
												
                
	 
	Câu Kiều - nhớ cụ Nguyễn Du
	Thơ: Hữu Chiến - Nam Định
	
		
			| 
					  | 
					  
					Nhớ cụ Nguyễn chiều thuNgẫm câu thơ “tiếng hạc”
 Mấy ngàn câu lục bát
 Biết bao là lời ru
 
 Cám cảnh cô Thúy Kiều
 Éo le thân bóng chiếc
 Trẫm mình sông Tiền Đường
 Còn duyên chưa thể chết
 
 Đời còn nhiều Sở Khanh
 Có cả chàng Thúc Sinh
 Người anh hùng Từ Hải
 Từ lâu vẫn còn danh
 
 Nay vẫn trong bóng nguyệt
 Chẳng thiếu những “Tố Nga”
 Tài hoa và đức hạnh
 Hoa hậu ở nhiều nhà
 
 Trải những cuộc “bể dâu”
 Đất nước xanh thắm màu
 Trên quê hương Hà Tĩnh
 Đường xưa nối nhịp cầu
 “Lơ thơ buông tơ liễu”
 Nhớ cụ một đôi câu./.
 
					
 
 
					  
					Trần Hữu ChiếnThôn Vị Dương, xã Mỹ Xá, Tp Nam Định
 Điện thoại: 01232814469
 
					  |