Chùm thơ của Hà Đỗ Tú. Hội viên Hội VHNT TS, CTV Hội cựu TNXPVN.

Ngày đăng: 06:19 01/04/2019 Lượt xem: 577
CHÙM THƠ CỦA HÀ ĐỖ TÚ
 
RÁNG CHIỀU
Chiều chiều bước dạo ngắm hoàng hôn
Đôi bạn già vui vẻ thả hồn
Ngày trước tuổi xuân mình đánh giặc
Bây giờ có tuổi ốm đau luôn
Nhớ thời đi mở đường Trường Sơn
Năm ấy đạn bom pháo dập dồn
Lạt muối đói cơm mình vẫn sống
Để giờ còn được ngắm hoàng hôn.
 
BẾN CHỜ
Cả đời chài lưới ở ven sông
Săn cá nổi chìm lượn giữa dòng
Mãi với cơm canh cá mắm nẹp
Nay thèm tô phở phố phường đông.
Thuyền ai lẻ, cắm sào chờ đợi
Thiếu nữ đơn thân đứng ngóng chồng
Mỏi mòn canh thiu cà hẩm mốc
Nên ngày hai buổi ngó bến sông.
 

CHIỀU VEN ĐÊ
Triền đê thoai thoải thảm xanh rờn
Bê nghé ung dung gặm cỏ non
Vài chú mục đồng vui nhẩy nhót
Mấy bê theo mẹ chạy lon ton.
Gió sông man mác đùa lay lá
Song hát bọt tung vẻ dỗi hờn
Chiều xuống hoàng hôn soi bóng ngả
 Bò trâu ngơ ngác gọi tìm con.
 
NGÕ NHỎ THỜI @
Ngõ tôi ngày trước ngắm tiêu điều
Giờ thoát cảnh nhà đất vách xiêu
Thong thả hớt đầu anh thợ cạo
Thảnh thơi cờ tướng máy lão hưu.
Xưởng hàn mấy thợ tay nghề thạo
Phường dệt máy reo tự động đều
Giữa ngõ tổ may khăn xuất khẩu
Nông nhàn thêm việc lắm tiền tiêu.
 

THƯỞNG NGUYỆT
Đêm nằm trằn trọc mắt căng căng
Mở cửa ban công ngó ngắm trăng
Kìa dưới gốc đa mình chú cuội
Mà trên ngọn chẳng có chị hằng
Soi ngang nhìn ngửa trâu đâu mất
Nhìn xuống ngước lên chỉ mắt căng
Ai vẽ trên trời hình bóng nguyệt
Để ta ngắm trọn một vầng trăng.
Hà Đỗ Tú
Hội viên Hội VHNT TS, CTV Hội cựu TNXPVN.
 
tin tức liên quan