“Thành cổ - Những chiến công huyền thoại” – Thơ: Hoàng Đại Nhân, Thành viên Trang thơ: Những vần thơ và người lính. Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

Ngày đăng: 06:44 01/04/2019 Lượt xem: 388
THÀNH CỔ- NHỮNG CHIẾN CÔNG HUYỀN THOẠI
Hoàng Đại Nhân
(Viết sau chuyến “Du lịch Về nguồn”, thăm Thành Cổ)
 
Là cựu binh thời trận mạc năm xưa
Từ phương Nam, tôi ra thăm Quảng Trị
Thăm thành Cổ - nơi bao người chiến sĩ
Đã quên mình trong trận chiến hiên ngang.

Thành Cổ hôm nay, lịch sử sang trang
Dãy phố mới, thênh thang con đường mới
Cuộc sống nơi đây từng ngày vươn tới
Những nét khang trang trên khắp phố phường.

Chúng tôi vô Thành Cổ thắp nén hương
Nơi nấm mồ chung hàng ngàn chiến sĩ
Họ về đây để cùng yên nghỉ
Giữa Cổ Thành nghi ngút khói hương bay

Nghe thuyết minh mà khóe mắt xót cay
Mảnh đất này bao đạn bom ác liệt
Gạch đá nát tan, chẳng còn nhận biết
Một viên lành, không mảnh đạn găm

Nhiều năm qua, bao đoàn đã ghé thăm
Chẳng thể cầm lòng nhìn hành trang chiến sĩ
Khẩu súng, ba lô, nón tai bèo giản dị
Mà mỗi người đội chục tấn đạn bom

Hỏi có nơi nào bom đạn nhiều hơn?
Cứ dội xuống những mái đầu chiến sĩ
Tám mốt (81) ngày đêm chẳng giờ ngơi nghỉ
Gây đau thương, hủy diệt mảnh đất này.

Những anh hùng ngã xuống nơi đây
Đã viết nên những chiến công huyền thoại
Cùng Thành Cổ, các anh còn sống mãi
Để muôn đời lưu bia đá, sử xanh.

Chúng tôi vào Thành Cổ viếng các anh
Thắp nén nhang cúng linh hồn đồng đội
Như thấy các anh qua từng làn khói
Trên Cổ Thành vầng mây trắng bay ngang.

 
30.3.2019
Hoàng Đại Nhân
Thành viên Trang thơ: Những vần thơ và người lính
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn
tin tức liên quan