Chùm thơ của Hội viên VHNT Nguyễn Đình Sinh

Ngày đăng: 08:57 30/06/2019 Lượt xem: 588
CHÙM THƠ CỦA HỘI VIÊN VHNT NGUYỄN ĐÌNH SINH
 
MỘT THOÁNG MẸ TÔI
 
Anh đi không về!
Chị ra đi chưa ở lại!
Ngày tháng trôi đi mẹ tôi khắc khoải
Ngon gió chiều đông tê buốt trong lòng
 
Chiến tranh ngày xưa anh ở Trường Sơn Đông
Khe Sanh – A So – A Sầu -  A Lưới
B52 ầm ầm bom dội
Hố bom dày như những mắt sàng…
 
Chị bên Tây Trường Sơn ngày đêm mở đường
Cũng chẳng kém chi suốt ngày đêm bom nổ
Đất đá tung lên hàng trăm cái hố
Nhỏ và to chen chúc vào nhau…
 
Anh bây giờ nằm ở nơi đâu
Mẹ vẫn ngón về Đông Trường Sơn chờ đợi
Chị ơi chị, đường Trường Sơn bây giờ đẹp mới
Chị thích hay sao? Mà vẫn chưa về!!!
 
Đêm năm canh lòng mẹ buốt tê
Thiêm tiếp chiêm bao các con về với mẹ
Rồi giật mình lệ rơi trên gò má
Gò má nhúm nhăn
                     Năm tháng đợi chờ!

 
                                       
 
TẠM BIỆT QUÊ HƯƠNG
(Kỷ niệm lần thứ 3 vào mặt trận tháng 9/1969 - Cách đây vừa tròn 50 năm)
 
Tạm biệt quê hương, con lại lên đường
Lần thứ 3 bước vào tuyến lửa
Em yêu ơi! Chỉ còn đem nay nữa
Người chiến binh lại tiếp bước quân hành
 
Mang chiếc ba lô đã bạc hết màu xanh
Mưa nắng Trường Sơn gặm sờn mép vải
Người ra đi sao nhớ người ở lại
Những chiều về rừng nhuộm đỏ Hoàng hôn!
 
Những cơn mưa dài nước đổ đường trơn
Những buổi hành quân nghỉ chân bên suối
Đồng đội quây quần bên nắm cơm chấm muối
Lòng bồi hội lại nhớ tới quê xa!
 
Quê hương ơi! Sao tôi nhớ quá
Những chiều về gánh nước chộm nhìn nhau
 
Tôi ra đi chưa dám nói một câu
Ánh mắt nhìn nhau thay lời nói hộ
Em thẹn thùng dôi má hồng ửng đỏ
Chúc anh đi mạnh khỏe hẹn ngày về
 
Đường hành quân vượt trăm núi ngàn khe
Mang hình bóng quê hương và những người thương yêu nhất
Trước kẻ thù không bao giờ lui bước
Quê hương ơi! dù phải hy sinh…
                                                
    
CẢM ƠN
 
Cảm ơn Trang điện tử Trường Sơn
Tập hợp đội quân trí không sờn
Vũ khí thơ văn mở đường mới
Chiến thắng hào hùng vinh quang hơn!
 
Xin chúc Trang điện tử Trường Sơn
Núi cao, rừng rậm với mây vờn
Vẫn đẹp như xưa thời đánh giặc
Để được mọi người yêu quý hơn…
 
Chiến sỹ Trường Sơn của ngày xưa
Hăng say đánh giặc, giặc phải thua
Nam Lào sáng chói trang truyền thống
Mưu lược tiến công, Trí dũng thần
 
Chiến sỹ Trường Sơn của ngày nay
Bắt tay đoàn kết, tay nắm tay
Doanh nhân kinh tế vươn tầm mới
Đói nghèo ta phải đẩy lùi ngay!
 
Trường Sơn mãi mãi ở trong ta
Kể cả giờ đây tuổi đã già
Truyền thống anh hùng thời đánh giặc
Cất cao tiếng hát mãi vang xa
                                                                                         
LÀM THƠ
 
Câu thơ đánh thức con tim
Làm thơ là để đi tìm nhớ nhung
Một thời chiến đấu hào hùng
Một thời xung trận vô cùng liệt oanh
Một thời ký ức chiến tranh
Một thời tuổi trẻ đã thành ca dao
Tìm về kỷ niệm ngọt ngào
Cho ta uống chút tự hào nao nao
Bây giờ tuổi cũng đã cao
Lời thơ mở cửa đêm vào mộng du…
Quên đi bom pháo đèn dù
Thơ đưa ta đến trời thu tuyệt vời
Vuốt râu ta nở nụ cười
Như thang thuốc bổ, khỏe người tuổi cao.
                                     
Nguyễn Đình Sinh
Hội VHNT Trường Sơn ĐT: 037.885.1056

tin tức liên quan