"Sang thu" - Thơ: Nguyễn Tất Đình Vân, Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

Ngày đăng: 05:42 05/08/2019 Lượt xem: 384
SANG THU
 
Giữa dòng sông nước mênh mông
thuyền em không lái bềnh bồng mộng mơ
xôn xao con sóng vỗ bờ
Lênh đênh thuyền  vẫn đợi chờ ...sang Thu.
 
Mái chèo anh lấy câu thơ.
Vững tay lướt sóng cập bờ yêu thương
thuyền em chân chất quê hương Anh mong chèo lái chặng đường đời đi.
 
Có em mưa nắng quản gì ?
Chung xây hạnh phúc cùng vì tương lai
Yêu em ...mãi mãi ... ngày mai...
Sang thu cúc nở vàng hoài nắng thu.
 
Vườn xanh có tiếng chim gù
Trẻ thơ mơ mộng vi vu cánh diều
Heo may man mát trong chiều
Sang thu còn để tình yêu cho đời...
 
Yêu em yêu suốt cuộc đời
Yêu em yêu cả đất trời quê hương..
Nguyễn Tất Đình Vân
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn
tin tức liên quan