"Đành phụ tình anh" - Thơ: Hoàng Đại Nhân, Thành viên Trang thơ: Những vần thơ và người lính, Hội viên Hội VHNT Trường Sơn Việt Nam

Ngày đăng: 08:54 05/08/2019 Lượt xem: 542
Thơ vui
ĐÀNH PHỤ TÌNH ANH

Em muốn về Hà Nội với anh ngay
Nhưng sợ ngày mưa, toàn đường ngập nước
Đường phố lạ thì làm sao em bước
Bởi vì em còn chưa kịp học bơi

Em muốn về một dịp để rong chơi
Ba sáu phố phường và hơn thế nữa
Cây chặt hết rồi, trưa hè đổ lửa
Trốn vào đâu khỏi cái nắng đốt thiêu ?

Em muốn về Hà Nội với anh yêu
Bún ốc Tây hồ, phở Trần Nhật Duật
Rồi phở chửi, mới nghe mà muốn... ngất
Em chẳng dám về, đành phụ tình anh.
 
Em chả về Hà Nội nữa đâu anh
Anh có giận thì cũng đành chấp nhận
Tình thương anh vẫn trong em vô tận
Nhưng mà về, lại sợ lắm... nghe anh.
Hoàng Đại Nhân
Thành viên Trang thơ: Những vần thơ và người lính
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn Việt Nam

tin tức liên quan