"Thu về em có đến" - Thơ: Nguyễn Bá Thuyết, Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

Ngày đăng: 06:10 07/08/2019 Lượt xem: 556
Thơ tình mùa thu
THU VỀ EM CÓ ĐẾN
Bá Thuyết
 
Thu đã đến thật rồi em ạ
Chút lạnh về sáng sớm sương giăng
Tóc ai bay giữa chiều theo gió
Giọt sương còn lấp lánh dưới vàng trăng
 
Em ơi em đúng là mùa thu đến
Lá vàng rơi phủ kín lối về
Tim anh gợi bóng hình dáng nhỏ
Nhớ mắt buồn chan chứa đêm khuya
 
Thu đã đến thật rồi em ạ
Tím hoàng hôn vương sợi mây mờ
Và bình minh ông mặt trời dậy muộn
Nhớ lắm rồi thu đến viết vần thơ
 
Em biết không mùa thu đã đến
Trong lòng anh xao xuyến bồi hồi
Hồn theo mãi tít tắp áng mây  trôi
Anh muốn hỏi thu về em có đến?!

 
Lập thu 2019 
Nguyễn Bá Thuyết
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn
67 Nguyễn Văn Cừ, Phường 7, Tp Tuy Hòa, Phú Yên
ĐT 0944258548
 

tin tức liên quan