Thơ Nguyễn Viết Lợi, Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

Ngày đăng: 05:15 19/08/2019 Lượt xem: 463
CHÙM THƠ CỦA TÁC GIẢ NGUYỄN VIẾT LỢI

HOÀI CỔ
 
Tôi về chẳng nhận ra quê
Lũy tre đã khuất, con đê thì già
Nhạt dần tiếng gáy đa đa
Đỏ hoe điện lưới chiều tà đợi trăng.
 
Đầu làng lũ trẻ chơi khăng
Bóng đa cổ thụ vùng vằng bỏ đi
Lúa chiêm đang độ xuân thì
“Bờ xôi” thành cái đường đi mới làm.
 
Quê giờ xẻ dọc rẽ ngang
Đường bê tông hóa, xóm làng đổi thay
Nông dân chẳng lấm seo cày
Cộ trâu, cối đạp, cối xay lỗi thời.
 
Cầm lòng hoài cổ quê ơi!
Thương từng ngõ xóm rối bời rạ rơm
Ta về, tìm lại lưng cơm
Độn khoai ngày cũ mẹ đơm chưa đầy.
 
Cổng quê bóng mẹ hao gầy
Đợi ta! Mòn mỏi đong đầy nét xưa./.
 
Làng Sẻ 2019
Mùa Xuân

 
LÀNG NGOẠI Ô
 
Làng nằm ở phía chân quê
Ngoại ô mùa hạ bộn bề tiếng ve
Nhọc nhằn mắt nắng đỏ hoe
Gió Lào cô đặc nước chè vàng ươm.
 
Nhuộm bùn lo phận áo cơm
Kẻ quê lấm láp, hồn thơm gió đồng
Gái ngoan duyên phận má hồng
Phấn son trộn với hương đồng nắng xoa.
 
Đám mây bất chợt đi qua
Cơn mưa mùa hạ vỡ òa niềm vui
Thương cây lúa nghẹn bùi ngùi
Duyên quê để phía trống thui gió lùa./.
 
Làng cũ mùa hạ.
Nguyễn Viết Lợi
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

tin tức liên quan