Chùm thơ của Hội viên VHNT Trường Sơn – Nguyễn Tất Đình Vân - Bắc Ninh

Ngày đăng: 07:52 09/09/2019 Lượt xem: 457
THƠ NGUYỄN TẤT ĐÌNH VÂN

ĐƯỜNG  XUÂN
 
Đường xuân ríu rít tiếng chim
Bao năm xa vắng ... nổi chìm về quê
Còn đê diều sáo say mê
Cái ngày trốn học mẹ về vọt roi
 
Trường Sơn khói lửa bồi hồi 
Bao năm cơm vắt... ngủ ngồi cầm canh
Đạn Bom cháy lụi rừng xanh
Cận kề sống chết đã thành bài ca
 
Cờ hoa nay thắm quê nhà
Trường Sơn rừng núi đang đà xanh tươi
Lời ca vang vọng đất trời
Đường xuân tươi rói tiếng cười...hồn quê.

 
 

EM  TÔI
 
Em tôi ... 
một thuở xuân thì
Ra đi đánh giặc... 
quản gì gian lao.
 
Xuyên rừng
vượt núi đèo cao
Hành quân hối hả
Đi vào tiền phương.
 
Trường Sơn 
bom đạn chiến trường...
Ngày đêm khói lửa...
càng thương quê nhà.
 
Ngừng bom
em lại hát ca
Búa chòong cuốc xẻng
đi ra vá đường...
 
Mơ màng...
hò hẹn yêu đương...
Ở bên đồng đội
bao vương vấn tình...
 
Câu ca 
em hát "Trúc Xinh"
nhạt phai mưa nắng...
bóng hình gầy hao.
 
Quầng lửa...
rừng núi đèo cao
Bóng em lóe sáng...
đi vào ... rừng xanh.

 
 

CON VỀ 
 
Con về làng lúa rờn xanh
Trời trong nắng ấm gió lành quê hương
Trường Sơn lửa khói chiến trường
Bạn còn đi mãi,vết thương máu trào
 
Con về gặp lại ca dao
Gặp làn Quan Họ ngọt ngào sông thơ
Bâng khuâng sóng vỗ bên bờ
Mẹ đang mong đợi,em chờ bấy lâu
 
Con về nở rộ hoa cau
Tay ôm,tay bắt,trao nhau nụ cười
Mẹ già thương nhất trên đời
Con khôn lớn bởi những lời mẹ ru.
 
Con về xanh thắm trời thu
Cánh cò bay lả ,chim gù vườn xanh
Đêm trăng tiếng hát ngọt lành
Quê hương đậm sắc bức tranh họa đồ
 
Con về mẹ bớt liệu lo
Mãi còn  khát vọng mộng mơ kiếp người

 
 
KHÔN PHAI TẤC LÒNG
 
Bạc mầu áo lính một thời
Bâng khuâng mưa nắng chân trời mây trôi
Tiếng chim còn vọng núi đồi
Tiếng em còn ở trong tôi mãi giờ
 
Tiếng cười ánh mắt mộng mơ
Vẫn làn tóc tỏa ngợp bờ hương xuân
Vẫn lời ca khúc em ngân
Mở đường xanh dấu bước chân thuở nào ?
 
Vượt đèo , leo dốc xe lao
Vòng cua tay áo xôn xao mây vờn
Chuyến hàng xuyên dọc Trường Sơn
Đạn bom pháo sáng chập chờn đêm đêm
 
Đường quân chân cứng đá mềm
Trập trùng chân bước nỗi niềm vấn vương
Lời thề son sắt quê hương
Ngôi sao lấp lánh dẫn đường ta đi
 
Đạn bom khói lửa quản gì  ?
Cận kề sống chết so bì chi ai ?
Trường Sơn  chí khí trẻ trai
Đời thường vẫn giữ khôn phai tấc lòng ...

 

Nguyễn Tất Đình Vân
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

tin tức liên quan